| Hotline: 0983.970.780

Khó xử nhận con ngoài giá thú

Thứ Hai 30/03/2015 , 09:15 (GMT+7)

Đã nửa tháng nay, Chung mắc vào một việc cực kỳ khó xử, khiến đêm anh không ngủ được, còn ngày thì lên cơ quan, nhưng đầu óc anh cứ tận đâu đâu, không sao tập trung được. 

Nhiều lần ngồi trước máy tính, trên màn hình rõ ràng là số liệu về những công việc đang làm, nhưng anh chẳng để tâm đến chúng.

Con người vốn chỉn chu trong ăn mặc của anh giờ chợt hóa bơ phờ, mặt mũi trở nên thảng thốt. Thậm chí có lúc đồng nghiệp hỏi mình đến hai ba câu, anh mới giật mình: Hả, cậu bảo cái gì?

Nhiều đồng nghiệp của anh trong phòng phải kêu lên: Này Chung. Đầu óc cậu làm sao vậy?

Sáng nay cũng thế. Vừa lên cơ quan, thì máy điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn. Mở ra, lại vẫn là tin của Bình “trưa nay chúng mình gặp nhau anh nhé, để dứt khoát cho xong. Em mang cả con đi. Thằng Tuấn Anh nhớ bố lắm”. Trời ơi, thế này thì chết mất.

Cách đây mấy năm, vợ chồng Chung là hàng xóm của vợ chồng Bình. Cùng tuổi, lại cùng sở thích, nên hai cặp rất thân nhau. Thảo, vợ Chung, với Bình, còn hơn cả chị em ruột. Khi trở thành hàng xóm với nhau, bé Thảo Ly con của vợ chồng Chung đã hai tuổi, còn vợ chồng Bình- Hải thì vẫn còn son. Mỗi lần sang nhà Chung chơi, Bình lại vồ lấy bé Thảo Ly, nựng nịu, hôn hít một cách đầy thèm muốn. Thấy vậy, Thảo bảo Bình:

- Sao các cậu không có con đi, cứ son rỗi mãi thế?

- Mỗi lần nghe vậy, Bình lại thở dài:

- Mong ngày mong đêm, mà chả hiểu sao, mãi vẫn chưa thấy?

- Thế rồi một hôm, Bình bỗng gọi điện cho Chung, giọng Bình khẩn thiết:

- Anh Chung, em có một việc cầu xin anh giúp em, có được không?

- Chỗ hàng xóm thân thiết với nhau. Gì mà em phải khách sáo thế. Có việc gì, nói cho anh nghe nào.

- Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Phải gặp riêng anh. Trưa nay, anh em mình gặp nhau nhé. Quán cà phê Vườn Hồng, được không anh?

Khi hai ly cà phê đã được đặt trước hai người trên một cái bàn vắng ở góc quán. Chung hỏi:

- Nào, có việc gì? Nói cho anh nghe đi.

Bình thở dài:

- Không giấu gì anh. Vợ chồng em lấy nhau đã ba năm rồi mà chưa có con. Bên ông bà nội lúc nào cũng khao khát có cháu bế, vì anh Hải là con trai duy nhất. Lúc đầu, chúng em cũng không để ý, chỉ cho là muộn bình thường. Nhưng gần đây đi khám ở 3 trung tâm, kết quả chỉ là một, là anh Hải không thể có con. Biết được chuyện đó, anh ấy suy sụp, cứ khóc lóc xin em đừng bỏ anh ấy.

Em đã bàn xin con nuôi, nhưng anh ấy không nghe, bảo làm thế thì ông bà sẽ không chịu nổi cú “sốc” này. Anh ấy đồng ý cho em xin con ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có anh. Nên em gặp anh. Xin anh…Xin anh…Giúp vợ chồng em với…

Chung giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi:

- Ôi không được đâu. Làm thế, nhỡ chuyện vỡ lở ra, Thảo mà biết được thì…

- Có gì mà anh ngại chứ. Anh chỉ giúp em thôi. Xong việc rồi là chấm dứt luôn. Anh không phải chịu trách nhiệm gì cả. Mà xong việc rồi thì chúng em chuyển chỗ ở. Chị Thảo làm sao biết được? Anh Chung…Anh làm ơn…

Bình quỳ sụp dưới chân Chung, ôm lấy chân anh, thổn thức khóc. Chung đỡ Bình dậy, lòng dạ anh chợt mềm đi. Đắn đo một lát, anh gật đầu.

Sau 3 lần hẹn nhau ở một nhà nghỉ trong thành phố vào buổi trưa. Khoảng hai tháng sau, Bình nhắn tin cho Chung “Thành công rồi anh a. Cám ơn anh”.

Bình làm đúng lời hứa. Mấy tháng sau vợ chồng cô chuyển chỗ ở. Hôm chia tay, vợ chồng Chung làm một bữa cơm để tiễn vợ chồng Bình. Từ đó, hai bên không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Nhưng cách đây nửa tháng, Bình bỗng gọi điện cho Chung, hẹn gặp anh vẫn ở cái quán cà phê cũ. Lúc đầu Chung rất mừng, vì được gặp lại vợ chồng anh bạn hàng xóm tốt bụng. Nhưng khi gặp, anh ngỡ ngàng thấy chỉ có mình Bình, và một thằng bé 3 tuổi, giống anh như lột. Thấy Chung, Bình bảo con:

- Chào bố đi, con.

Và như được dặn trước, sau câu chào, thằng bé xà vào lòng anh. Bình bảo:

- Anh Hải mất rồi, anh ạ. Con mình ra đời được tám tháng thì anh Hải mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó con còn bé, chưa biết gì. Nhưng giờ lớn rồi, nó cứ suốt ngày hỏi em là bố đâu. Thế nên em quyết định đi tìm bố cho con.

Chung không biết trả lời thế nào. Rõ ràng là con mình đó, mà nhận cũng dở, không nhận cũng dở. Chưa kịp ứng phó thế nào, thì Bình đã bảo:

- Con em cần phải có bố. Thế nên anh cần phải nhận con. Từ nay, anh sẽ có hai người phụ nữ, là chị Thảo và em. Anh phải đi lại cả hai gia đình. Em không phá hoại hạnh phúc của gia đình anh, nhưng con Thảo Ly của chị Thảo, và thằng Tuấn Anh con của em đều cần có bố như nhau. Anh đồng ý chứ?

Anh toát mồ hôi, nghĩ đến trường hợp Thảo biết được sự thật này. Nhất là hiện giờ, Thảo lại đang mang thai đứa con thứ hai...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.