Học sinh phải đi qua hầm chui đường sắt đến trường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm |
Được biết, chiếc cầu gỗ Phú Kiểng có chiều dài khoảng 400m thường bị nước lũ cuốn trôi mỗi khi mùa mưa bão đến nên để đảm bảo an toàn, trước khi cơn bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa cây cầu này đã bị tháo dỡ. Ngay sau khi bão tan, cầu vẫn chưa lắp đặt trở lại nên ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực bến sông, nhiều phụ huynh đã dùng thuyền nhỏ để đưa đón con em cũng như các học sinh khác đang học ở trường THCS Cao Thắng đến trường. Thế nhưng, qua quan sát thì các em học sinh đi trên thuyền đều không được trang bị áo phao, ngồi chen chúc nhau trên một con thuyền nhỏ. Bên cạnh đó, một số em học sinh khác không đến trường bằng thuyền thì phải đi qua hầm đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Trao đổi với PV, cô giáo Trương Thị Kim Liên, Hiệu trưởng trường THCS Cao Thắng cho biết, hiện có gần 150 em trong tổng số hơn 600 em của trường đang chịu ảnh hưởng bởi việc không có cầu, khiến việc đi đi học gặp khó khăn.
“Biết cầu gỗ bị tháo dỡ nên nhà trường đã cấm học sinh đi thuyền và chui hầm đường sắt. Đồng thời liên hệ với gia đình học sinh có kế hoạch đưa đón các em theo đường vòng”, cô Liên cho biết.
Theo một lãnh đạo xã Vĩnh Ngọc thì hiện nay tỉnh chưa cấp phép cho đơn vị nào chuyên chở người qua sông tại khu vực cầu Phú Kiểng. Chỉ có một vài người dùng thuyền chở con em, người thân mình sang sông. “Trước mắt, địa phương đang đề nghị một khu du lịch mở lối đi gần đường sắt để cho các em qua lại thuận lợi. Hiện chưa có kế hoạch về việc lắp lại cầu gỗ vì còn theo dõi tình hình mưa bão”, vị lãnh đạo này nói.
Chiếc cầu gỗ Phú Kiểng bị tháo dỡ trước bão khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn |
Các em học sinh phải đi học bằng thuyền nhưng đều không được trang bị áo phao |