| Hotline: 0983.970.780

Nói một đằng, làm một nẻo

Thứ Tư 28/03/2012 , 10:35 (GMT+7)

Không hiểu vì sao cho đến tháng 3/2012 vẫn còn 90% số lò gạch thủ công tại huyện Đô Lương (Nghệ An) vẫn ngang nhiên nhả khói.

Theo quy định của Chính phủ, chậm nhất đến hết năm 2010 phải xoá bỏ hoàn toàn hoạt động của lò gạch đốt thủ công trên địa bàn cả nước, thế nhưng không hiểu vì sao cho đến tháng 3/2012 vẫn còn 90% số lò gạch thủ công tại huyện Đô Lương (Nghệ An) vẫn ngang nhiên nhả khói.

Nhận được đơn khiếu nại của người dân, chúng tôi về huyện Đô Lương tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Đình Kiều, Phó trưởng phòng Công thương đưa cho chúng tôi một loạt văn bản chỉ đạo của UBND huyện và cho biết thái độ của UBND huyện đối với việc xoá bỏ các lò gạch thủ công đang gây ảnh hưởng nặng đối với môi trường tại huyện Đô Lương là rất nghiêm túc.  

Lò gạch của ông Nguyễn Duy Định ở Minh Sơn lấy đất cạnh QL

UBND huyện Đô Lương cũng đã thống nhất đưa ra lộ trình “đến 30/11/2011, sẽ tiến hành cưỡng chế việc xoá bỏ các lò gạch thủ công trên địa bàn các xã Minh Sơn, Nhân Sơn, Tràng Sơn, Hồng Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn và Thượng Sơn. Đối với các xã còn lại giao cho Phòng Công thương tham mưu kế hoạch xoá bỏ, cưỡng chế xoá bỏ đối với các chủ lò không chấp hành...". Thế nhưng thực tế ra sao?

Chúng tôi có mặt tại các “điểm nóng” thuộc xã Minh Sơn và Nhân Sơn (Đô Lương), là 2 trong số 7 xã đã được thông báo đến 30/11/2011 sẽ bị cưỡng chế thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng chục lò gạch ở đây vẫn đang ngang nhiên nhả khói.

Bên cạnh những lò gạch thủ công đang nhả khói là hàng chục dãy gạch mộc san sát chờ đến lược được đưa vào lò, gạch đã nung chín xếp thành từng bãi lớn, la liệt giữa sân, máy nghiền đất đóng gạch mộc đang được công nhân vận hành chạy ầm ầm khắp nơi.

Ghé vào lò gạch của ông Nguyễn Duy Định (quê tại xã Thuận Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vào làm ăn tại xã Minh Sơn (Đô Lương) đã hàng chục năm thì được chị Nguyễn Thị Hằng (cháu ông Định) cho biết: Đến hết năm 2012 hay 2013 gì đó lò gạch mới tháo dỡ.

Ra khỏi lò gạch nhà ông Định, chúng tôi gặp ông Nguyễn Đồng, 70 tuổi, trú tại xóm Cát Minh (xã Minh Sơn). Ông Đồng bức xúc: Hàng chục lò gạch thi nhau nhả khói từ nhiều năm nay khiến ngô, lúa của bà con trong xã mất mùa liên tục mà chẳng ai chịu đền bù đồng nào cho dân. Riêng ô nhiễm không khí thì khỏi phải nói. Mỗi khi các lò gạch này nhả khói, hễ gió tạt sang phía nào là dân sinh sống phía đó đều ngạt thở. Những lúc trời âm u, khói lò gạch đậm đặc suốt ngày bao trùm lên cả khu vực khiến người già, trẻ con phải đi sơ tán chờ đến khi hết khói thì mới dám trở về. Chỉ tính riêng xã Nhân Sơn hiện đã có trên chục người bị ung thư phổi chưa rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Đình Kiều, Phó trưởng phòng Công thương xác nhận: Đến thời điểm này, huyện Đô Lương vẫn còn 41/46 lò gạch nung thủ công vẫn đang hoạt động. Trong đó có khá nhiều lò được phép hoạt động đến hết năm 2013.

Cuối năm ngoái thấy họ dừng SX gạch mộc và đốt gạch, dân chúng tôi ai cũng mừng. Tưởng là đã thoát được vấn nạn này ai ngờ sau Tết Nguyên đán lại thấy họ nối cao ống khói lên để đối phó với các cơ quan chức năng và thi nhau SX gạch mộc và đốt trở lại. Khổ quá nên bà con đành phải viết đơn kêu cứu.

Ông Nguyễn Đình Võ, Chủ tịch xã Minh Sơn, cho biết: 100% chủ lò gạch vào làm ăn trên địa bàn xã trên dưới 20 năm nay đều là dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tiếng là địa bàn xã có tới hàng chục lò gạch thủ công nhưng mỗi năm họ chỉ đóng góp cho ngân sách xã được khoảng 16 triệu đồng. Năm 2011, thực hiện chủ trương của UBND huyện, chính quyền xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động và sau đó ra thông báo cho tất cả các lò gạch thủ công trên địa bàn phải đình chỉ hoạt động. 100% số chủ lò đều chấp hành nghiêm túc. Họ chỉ xin cho đốt hết số gạch mộc đã đóng. Thế nhưng, cuối năm 2011, các chủ lò làm đơn thế nào mà sau đó lại được UBND huyện gia hạn tiếp.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm