| Hotline: 0983.970.780

Ô nhiễm nặng từ các mỏ khai thác

Thứ Ba 06/01/2015 , 08:15 (GMT+7)

Bẵng đi một thời gian, tình trạng ô nhiễm môi trường do các đơn vị khai thác, kinh doanh quặng, đá trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang có chiều hướng “nóng” trở lại...

Theo đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp), Cty TNHH Dũng Tiến đóng tại xóm Hợp Tâm (xã Tam Hợp) trong quá trình khai thác quặng đã làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bà con.

Đáng nói hơn, đơn vị này vẫn vô tư hoạt động bất kể thời gian được phép khai thác đã hết hạn.

Theo tài liệu chúng tôi có trong tay, ngày 17/11/2009, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 6067/QĐ-UBND-TN cho phép Cty khai thác quặng trong thời hạn 5 năm tại bản Na Xiếm (xã Châu Thành). Diện tích được cấp phép là 17,5ha; trong đó trữ lượng mỏ là 481.635 tấn quặng.

Đến ngày 17/11/2014 là hết hạn. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh, Cty phải làm đơn xin gia hạn và trong thời gian đó bắt buộc phải ngưng mọi hoạt động liên quan. Thế nhưng, đơn vị này vẫn tự ý khai thác để trục lợi, điều đó khiến người dân quanh vùng vô cùng bức xúc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù là hoạt động “chui” nhưng Cty TNHH Dũng Tiến chẳng có vẻ gì là e ngại, bằng chứng là các giàn xe tải, máy múc vẫn ra vào khu mỏ như thường lệ, không chỉ hoạt động vào ban ngày mà buổi tối các máy móc vẫn gầm rú, khiến cho cả vùng này náo loạn.

Theo phản ánh của người dân xã Châu Thành, từ khi đơn vị đi vào hoạt động đã gây ra rất nhiều phiền toái. Nghiêm trọng nhất là việc cố tình không xử lý nước thải, tống thẳng ra môi trường, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, nuôi cá và trồng lúa của bà con địa phương. 

Theo quan sát của chúng tôi, hệ thống sàng nghiền cũng như khu tập kết khoáng sản của mỏ quặng nằm sát đường vành đai Châu Thôn – Tân Xuân. Bởi vậy, sau khi sơ tuyển, nguồn nước thải đỏ quạch chảy qua đường ống sắt rồi chảy ngầm vào cống qua đường, điểm tập kết cuối cùng là một cái ao bé… được đào ngay sát nhà dân.

Do bể chứa không đáp ứng được nhu cầu nên phần lớn lượng nước thải đã được Cty xả ra khe suối gần đó. Một người dân bức xúc: “Nếu như họ có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng trước khi hoạt động thì đâu đến nỗi như thế này. Sai phạm đã rành rành mà chẳng hiểu sao không thấy cơ quan chức năng có phương án xử lý”.

Được biết, trước khi mỏ hết hạn, cơ quan chức năng đã có thông báo yêu cầu đơn vị này ngừng sản xuất. Tuy nhiên, từ những ý kiến phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của PV thì dường như Cty đang cố tình lờ đi...

Không chỉ Cty TNHH Dũng Tiến hủy hoại môi trường nơi đây mà một số DN khác đóng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũng góp phần làm cho môi trường, nguồn nước ở đây xấu đi từng ngày, trong số đó phải kể đến Cty TNHH Hà Quang (xóm Thọ Sơn, xã Thọ Hợp).

13-00-44_4
Cty TNHH Dũng Tiến ngang nhiên hoạt động dù hết thời hạn

Được biết đến là đơn vị chế biến đá xây dựng và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục người dân bản địa, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Nhưng, song song với những lợi ích trên, cơ sở này đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường bằng việc “xả ẩu” nước thải không qua xử lý ra môi trường. 

Hay xưởng chế biến đá của Cty Hà Quang, nằm cách QL 48 dăm chục mét, ngay sát con đường chung đi vào cụm công nghiệp Thọ Hợp. Chẳng hiểu đơn vị này tính toán ra sao mà chỉ xây dựng một cái hố rộng chưa đầy 20m2 để chứa nước thải. Đã thế phần đáy hố cũng không có lót bạt và xung quanh cũng không xây kè, nên nước thải chảy lênh láng.

Một chủ xưởng ở gần đây bức xúc: “Hầu như ngày nào Cty Hà Quang cũng để nước thải chảy tự do ra ngoài đường chung, vừa ô nhiễm vừa gây khó khăn cho xe cộ ra vào cụm công nghiệp. Nhiều DN có ý kiến đóng góp nhưng Cty không chịu tiếp thu, khắc phục”.

Đã đến lúc chính quyền các cấp cần xử lý nghiêm các DN gây ô nhiễm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm