| Hotline: 0983.970.780

Thiếu nhà công vụ, giáo viên khốn đốn

Thứ Hai 17/02/2014 , 08:15 (GMT+7)

Cách trung tâm huyện chưa đến 20 km nhưng Nghi Văn vẫn nằm trong danh sách xã miền núi, đời sống còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

Xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở xa là chủ trương đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của hàng ngàn cán bộ giáo viên. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang là đề tài gây khá nhiều bức xúc, một trong số đó phải kể đến tình hình ở xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An ).

Mặc dù địa phương, chính quyền sở tại, các cấp, ban, ngành liên quan đã có nhiều cố gắng (!?) nhưng vấn đề trên chưa được giải quyết một cách thấu đáo, nhiều bất cập chưa tìm ra hướng giải quyết.

Cách trung tâm huyện chưa đến 20 km nhưng Nghi Văn vẫn nằm trong danh sách xã miền núi, đời sống còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Giáo viên làm công tác giảng dạy ở Trường tiểu học và THCS trên địa bàn phần lớn đều mới ra trường và từ địa phương khác đến nhận nhiệm vụ, do đó nhu cầu về nhà ở là vấn đề cấp bách.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, 50 cán bộ, giáo viên của 2 trường có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, nhưng thực tế mới chỉ ½ trong số đó được ưu tiên vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điều đáng nói là những người may mắn chưa hẳn đã vui mừng khi nguy cơ tiềm ẩn tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào, bởi dãy nhà công vụ có tuổi thọ trên 30 năm nay đã xuống cấp trầm trọng.


Nhà cửa bị xuống cấp nghiêm trọng

Sau một thoáng quan sát, không khó để nhận ra thực tế mà các giáo viên ở đây đang phải đối mặt: Căn phòng chỉ rộng chừng 20 m2, nên quá đỗi chật hẹp để cả gia đình có thể sinh sống, kê thêm cái giường, chiếc tủ đã chắn gần hết lối đi nên nhiều gia đình không buồn mua sắm vật dụng cá nhân. Vì xây dựng đã lâu nên phần mái nhà hư hỏng nặng, các hộ phải dùng bạt để che chắn tạm thời qua những ngày nắng mưa. Thời gian này thời tiết khá lạnh, tiếp chuyện chúng tôi mà mọi người run cầm cập vì gió cứ thốc liên hồi qua những khe hở từ bốn phía.

Cô giáo Phạm Thị Hải Yến, giảng dạy tại Trường tiểu học Nghi Văn, Nghi Lộc cho biết: Nhà xây dựng từ những năm 80 nên hiện tại đã xuống cấp trầm trọng, thật sự chúng tôi rất bất an khi phải sống trong điều kiện như thế này. Trời nắng còn đỡ chứ vào mùa mưa thì rất vất vả, trong nhà luôn phải có xô chậu để hứng nước. Biết là khó khăn nhưng vì con cái còn nhỏ, không thể đi đi về về 30, 40 km nên đành phải chấp nhận.

Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nhưng trường hợp của cô Yến còn may mắn hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác. Thu nhập ít ỏi, lại phải tốn thêm một khoản không nhỏ để đi từ nhà đến trường nên nhiều giáo viên kém may mắn đành phải chuẩn bị đồ ăn sẵn từ nhà rồi nghỉ trưa ngay tại văn phòng để tiết kiệm. Điều kiện giảng dạy chưa đáp ứng được nhu cầu, lại phải để tâm quá nhiều đến những vấn đề ngoài chuyên môn, chắc chắn sẽ khiến cho những giờ lên lớp bị ảnh hưởng.

Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng trường THCS Nghi Văn – Nghi Lộc cho biết: Nguồn xã hội hoá giáo dục chủ yếu để tu sửa cơ sở vật chất, phục vụ công tác giảng dạy. Kinh phí để nâng cấp, xây dựng nhà công vụ không có nên cán bộ giáo viên phải chịu nhiều thiệt thòi. Thực sự điều đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Để khắc phục phần nào, các nhà trường đã cố gắng trích một phần ngân sách, đặc biệt là nguồn xã hội hoá giáo dục để xây dựng bếp ăn tập thể vào buổi trưa cho những giáo viên ở xa. Đồng thời huy động mọi nguồn lực có thể, tập trung sửa chữa dãy ký túc xá hiện tại, xa hơn là xây mới nhà công vụ để mọi người an tâm công tác. Tuy nhiên, với điều kiện tài chính khó khăn như hiện nay, để huy động được nguồn tài chính lớn như thế là không hề dễ.

"Nhà công vụ cho giáo viên ở Nghi Văn đã xuống cấp, chính quyền địa phương thấu hiểu những khó khăn đó. Nhưng những năm gần đây, xã phải ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu trường chuẩn của Bộ Giáo dục đề ra nên không thể cùng lúc giải quyết nhiều nguyện vọng của các giáo viên. Rất mong các cấp, các ngành xem xét, tạo mọi điều kiện giúp cho Nghi Văn sớm khắc phục được tình trạng bất cập trên" - Ông Lê Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND xã Nghi Văn - Nghi Lộc bộc bạch.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm