| Hotline: 0983.970.780

Tôi thường xuyên đọc NNVN

Thứ Năm 20/06/2013 , 09:47 (GMT+7)

Năm 1999, tôi về nhận công tác tại Huyện uỷ Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tôi bắt đầu đọc NNVN từ dạo ấy.

Năm 1999, tôi về nhận công tác tại Huyện uỷ Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Vừa chân ướt chân ráo về nhận một công việc rất mới mẻ, tôi được anh bạn là phóng viên NNVN nhắc nhở: Ông vốn là giám đốc doanh nghiệp công nghiệp, nay về một huyện thuần nông, muốn lãnh đạo được, phải chịu khó học hỏi về nông nghiệp, chứ nếu không biết gì về nông nghiệp thì nói chẳng ai nghe đâu. Rồi anh ấy tặng tôi mấy số báo, tôi bắt đầu đọc NNVN từ dạo ấy.

Tờ báo đã mang đến cho tôi những kiến thức về khoa học nông nghiệp và nhiều điều thú vị khác. Tôi đã đọc rất kỹ những bài báo viết về kỹ thuật canh tác nông lâm nghiệp, thuỷ sản, những điển hình về phát triển nông nghiệp trên toàn quốc...

Tôi thường xuyên trao đổi với các anh chị em là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của huyện, những vấn đề KHKT mà báo nêu, bàn bạc xem những gì có thể áp dụng vào địa phương để giúp cho người dân tăng thêm được thu nhập trên mảnh đất của mình.


"Tôi thường xuyên đọc NNVN"

Qua thông tin trên báo, chúng tôi cũng đã đến hoặc liên hệ với các địa phương có các mô hình làm ăn giỏi để trao đổi, nghiên cứu, học tập về áp dụng ở địa phương. Nhận thấy lợi ích thiết thực, huyện cũng đã trích ngân sách đặt NNVN cho tất cả các xã, các phòng ban chuyên môn.

Qua ý kiến phản hồi của các đồng chí ở cơ sở và bà con nông dân, chúng tôi đề nghị báo tăng thêm dung lượng một số chuyên mục mà bà con quan tâm, nhất là chuyên mục khuyến nông.          

Qua mấy năm công tác ở huyện, cá nhân tôi cũng đã có được những kiến thức nhất định về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, một phần quan trọng là nhờ những gì học được qua báo chí, đặc biệt là tờ NNVN.

 Tôi cũng rất thích đọc những chuyên mục khác, như: "Hỏi gì đáp nấy" của GS Nguyễn Lân Dũng, mục Tư vấn gia đình của nhà văn Dạ Ngân, trang Văn hóa - Thể thao, và gần đây là những phóng sự dài kỳ, truyện dài kỳ về nông thôn, nông dân trong và ngoài nước. Có thể nói, không riêng gì tôi, mà nhiều anh em cùng công tác với tôi cũng rất chuộng các chuyên mục này.

Sau khi chuyển sang những lĩnh vực công tác khác, tôi vẫn thường xuyên đọc NNVN, vì kinh tế tỉnh Yên Bái vẫn chủ yếu là nông lâm nghiệp, gần 80% dân số vẫn sống bằng nghề nông là chính, các kiến thức, thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ giúp chúng tôi làm tốt hơn công việc của mình.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy nếu NNVN mở thêm chuyên mục về các dự án, chương trình nông lâm nghiệp, thuỷ sản đã và đang triển khai, thành công hay thất bại, nguyên nhân vì đâu, chắc sẽ được đông đảo bạn đọc hưởng ứng và tham gia ý kiến. 

(*): Tác giả hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm