| Hotline: 0983.970.780

10 năm có điện cũng như không!

Thứ Sáu 10/07/2015 , 10:07 (GMT+7)

Ở Hậu Giang có một khu tái định cư mà gần 10 năm nay người dân phải sống trong cảnh điện chập chờn, có cũng như không.

Khó khăn càng tăng lên gấp bội khi nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua.

Vẫn có điện, song gần 50 hộ dân sống tại khu tái định cư khu vực IV, phường V, TP Vị Thanh (Hậu Giang) lại phải đối diện với tình trạng điện chập chờn gần 10 năm nay.

Dù ngày hay đêm họ đều phải lựa chọn sử dụng một trong các thiết bị như đèn, quạt hoặc tivi. Riêng các thiết bị khác như tủ lạnh, máy lạnh hay máy giặt chỉ để “trưng bày cho đẹp”.

Ông Trần Thanh Bình, là một trong những hộ rơi vào tình cảnh này bức xúc: “Số dân chưa đông nhưng hiện nay điện áp không ổn định, nhất là vào giờ cao điểm từ 6-9h tối là thời điểm bà con xem thời sự thì nguồn điện yếu lắm, cứ lóe sáng rồi lại vụt tắt liên tục. 

Muốn dùng máy giặt chúng tôi phải tranh thủ vào sáng sớm để tránh hư hỏng. Mới sử dụng từ tết đến nay mà ti vi gia đình tôi đã cháy...”.

Để có điện sử dụng, tránh bị hư hỏng các thiết bị, nhiều hộ dân có điều kiện phải kéo điện từ nơi khác về với chi phí gần 10 triệu đồng/hộ.

Không chịu nổi, ông Trần Hoàng Khải, người dân sống trong khu tái định cư này đã nhiều lần kiến nghị lên HĐND tỉnh, nhưng câu trả lời không làm ông hài lòng. Vấn đề điện chập chờn vẫn không có gì chuyển biến. Điện yếu nên mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn.

Theo ông Khải: “Hợp đồng có ghi rõ khi vào ở khu tái định cư này sẽ có đầy đủ điện nước đảm bảo sinh hoạt, nhưng gần 10 năm nay điện có cũng như không. Muốn có điện xài phải kéo xa tốn kém mà không quản lý được đồng hồ, hao tổn điện năng là mình phải chịu hết...”.

Điện chập chờn khổ nhất vẫn là cơ sở y tế. Tại Trạm Y tế phường 5 vào những giờ cao điểm máy tính không thể hoạt động được, quạt chạy chậm đến mức đếm được số vòng quay. Vào ban đêm tất cả các đèn chiếu sáng ngoài hành lang và khoa phòng đều không sáng nổi.

"Máy tính của trạm hỏng liên tục. Ban đêm cấp cứu cho bệnh nhân rất khó khăn...", bà Dương Thị Kim Hiên – Trưởng Trạm Y tế phường 5 cho biết.

Khu tái định cư là một trong những dự án được tỉnh Hậu Giang triển khai đầu tư sau khi chia tách.

Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các hộ dân bị giải tỏa được bố trí nơi ở mới, với lời hứa điều kiện sống phải bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ. 

Dự án khu tái định cư – dân cư phường 5 và khu tái định cư khu hành chính Tỉnh ủy số 615/UBND-KT ngày 27/3/2006, ông Nguyễn Văn Thắng – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo: “Giám đốc Điện lực Hậu Giang và Công ty Cấp thoát nước – công trình đô thị lập dự án đồng bộ hệ thống điện và nước, theo đó sẽ cung cấp đầy đủ điện năng đảm bảo trong sinh hoạt cho người dân tái định cư”, nhưng gần 10 năm trôi qua mà tình trạng điện yếu vẫn chưa được giải quyết.

Nguyên nhân được ngành điện cho là mật độ dân số sống trong khu tái định cư chưa đông nên không thể hạ thế riêng cho khu vực này một trạm biến áp, vì thiếu kinh phí...

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm