| Hotline: 0983.970.780

Biết mềm dẻo mới "thuần phục" được người yêu

Thứ Tư 01/10/2014 , 13:52 (GMT+7)

Nhớ, người phụ nữ như nhạc trưởng vậy, chỉ huy mà như không chỉ huy ấy. Réo rắc, khoan nhặt, điêu luyện, rồi sẽ “thuần phục” được mà, đừng nóng vội, hấp tấp, kẻo không tìm thấy người đàn ông nào.

Cô kính mến! 

Con và bạn trai yêu nhau hơn hai năm, hai gia đình đều biết. Anh ấy tính hơi gia trưởng, suy nghĩ lý trí và đôi khi không hiểu được những lí lẽ dựa trên khía cạnh tình cảm. Bù lại thì anh cầu tiến, thu nhập cao, không ham mê gái đẹp, bia rượu, cờ bạc và rất có trách nhiệm với gia đình. 

Tuần trước tụi con cãi nhau vì một chuyện anh giấu. Con hỏi anh chuyện nhỏ cũng không thể thành thật, chuyện lớn thì sao? Anh thì nói chuyện không có gì, đang đi chơi nói ra em mất vui.

Cãi nhau đến sáng. Anh trách con chưa đi làm, rảnh rỗi cãi nhau không nghĩ đến ngày mai anh phải đi làm mệt mỏi ra sao.

Anh nói chia tay, còn con không đồng ý. Con gọi cả chục cuộc anh không nghe máy. Hai hôm sau nhà anh có tiệc, con vẫn qua phụ, anh đi làm nhưng biết con có qua.

Sau một tuần, con tự sang nhà anh. Vì với tính cách của anh thì đợi anh sang chắc cả năm. Anh hỏi "Chia tay rồi mà?". Con trả lời "Em không biết. Nhớ anh lắm". Thế là anh ôm con và hai đứa làm hòa.

So với những trận cãi nhau trước đây thì chuyện lần này rất nhỏ. Vậy mà sau đó anh kể 3 ngày trước (sau cái hôm nhà anh có đám) anh có đi massage với bạn, được em tiếp viên "phục vụ" bằng tay, anh không yêu cầu nhưng cũng không từ chối. Vừa kể vừa cười haha.

Xong hỏi con: “Em biết rồi thấy nặng nề đúng không? Anh có thể giấu em, nhưng cái gì em cũng đòi biết. Lúc đó mình chia tay rồi, anh có nhu cầu thì sao. Giờ biết rồi em làm được gì! Chuyện không đáng thì sao phải nói ra?”.

Con khóc, anh lấy tay lau nước mắt con mà vừa lau vừa cười vừa hát nữa. Không có chút buồn, hối hận hay nghiêm túc nào trước nỗi buồn của con! Anh hứa sẽ không đi masage nữa và nói "Chỉ cần em ngoan đừng cãi nhau từ đêm đến sáng làm anh mất ngủ thì anh sẽ không đòi chia tay nữa".

Con thất vọng và buồn lắm. Đây không phải những gì con hiểu về con người anh ấy. Mặt khác con lại không tin rằng anh đã làm điều đó, mà chỉ chọc tức để dạy con một bài học thôi.

Sau hôm đó anh nói "Anh xin lỗi vì đã làm em buồn". Nhưng quan điểm "chuyện không cần thiết và em không giải quyết được thì không nên biết" hình như không thay đổi.

Con cũng sợ con trở thành xấu xí khi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện massage này, nhưng thật sự là con buồn lắm và cứ nghĩ đến chuyện đó thì không thể làm chuyện ấy với nhau vui vẻ như trước được.

Con phải làm gì ạ?

Mong cô giữ kín email của con.

---------------------

Cháu thân mến!

Lá thư khiến cô cứ bật cười. Vì sao ư? Vì cậu ấy rất cá tính, rất nam tính trong tình huống, lời lẽ, cử chỉ với cháu.

Người như vậy thì nhất định gia trưởng rồi. Gia trưởng một cách vui tươi chứ không khắc nghiệt. Cậu ấy đi làm, có thu nhập cao (chắc có bằng cấp vững và cả trình độ nữa), còn cháu không đi làm gì sao?

Xem ra cháu còn trẻ con so với cậu ấy. Hoặc là thời gian 2 năm yêu chưa kịp chán nên cháu còn tươi mới cảm xúc, còn nhõng nhẽo lắm. Đúng, người ta đi làm, chuyện không đáng thì đừng cãi nhau đến sáng. Bởi vì người ta còn đi làm.

Sâu xa đàn ông con trai họ chán nói dai, nói dài. Những phụ nữ vậy chứng tỏ hoặc là tự ti, yếu ớt, cố tình diễn vị thế vợ (hoặc bạn gái) quá được nước, hoặc là người ấy cố chấp, thù dai, vặt vãnh.

Thời buổi này, đàn ông con trai công chức đi hát, đi massage là phổ biến. Giấu cũng được mà kể ra cũng đâu có vì thế mà vợ hay người yêu lấy làm điều buồn. Chấp nhặt việc đó thì lên cung trăng mà ở à?

Vì sao cô nói thế? Vì hồi cô còn trẻ, cô cũng khắt khe với chồng những chuyện cỏn con mà lúc ấy mình thấy to tát, ghê ghê. Và vì bây giờ, xã hội phức tạp, thậm chí trần trụi đi nhiều, mình giữ gìn quá thì thành ra mình làm khổ chính mình. Làm sao một chàng trai hay một đức ông mà trong lành như một cậu bé mười sáu mười bảy tuổi được?

Nhất định phải quên chuyện cậu ấy đã đi massage đi. Như đi khám sức khỏe, như đi thư giãn vậy thôi. Nhưng dù sao cậu ấy cũng ghi nhớ cơn hờn vừa qua của cháu chứ, cô tin như vậy.

Có những qui phạm của lứa đôi mà có phạm thì mới biết đường chừa, vô số những vòng phấn mà người đàn ông (phần đông họ như đứa trẻ hiếu động) sẽ bước phạm và người phụ nữ của họ sẽ phải tha thứ, nhắc chừng suốt.

Sẽ không có chuyện cháu rời cậu này được đâu. Vì cháu yêu và vì cậu ấy rất hay. Nhớ, người phụ nữ như nhạc trưởng vậy, chỉ huy mà như không chỉ huy ấy.

Réo rắc, khoan nhặt, điêu luyện, rồi sẽ “thuần phục” được mà, đừng nóng vội, hấp tấp, kẻo không tìm thấy người đàn ông nào và vì vậy, không biết hạnh phúc là gì.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm