Một góc chợ Phủ, nơi người dân nghèo đi chợ è lưng gánh vé (chụp phiên sáng 20 tháng Chạp)
Chợ Phủ thuộc thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ, Bác Ninh) nằm liền kề quốc lộ 18, từ lâu là điểm buôn bán nông sản nhộn nhịp của người dân quanh vùng.
Chợ họp phiên chính vào các ngày 5, 10 và phiên xép ngày 2, 7. Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Do Nha xã Phương Liễu (Quế Võ) khá bức xúc cho biết, mỗi buổi chợ phiên, chị dậy từ 5 giờ sáng đạp xe gần 10 cây số thồ rau xuống chợ Phủ để bán. Rau cỏ ngày càng rẻ nhưng giá vé vào chợ không hề rẻ chút nào. Những người bán rau như chị đều phải trả 4.000 đồng tiền vé cùng 1.000 đồng chỗ ngồi. Đó là chưa kể vé gửi xe đạp mất thêm 2.000 đồng. Với mô tô, xe máy giá vé gửi 3.000 đồng.
Việc Ban quản lý chợ Phủ thu lệ phí cao hơn quy định của nhà nước đã diễn ra suốt nhiều năm qua, và người đến chợ vẫn phải ngậm ngùi trả. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, điều chính hợp lý để việc buôn bán, giao dịch ở Chợ Phủ được thuận lợi hơn.