| Hotline: 0983.970.780

Cầu mơ ước thành cầu làm khó học sinh

Thứ Tư 07/01/2015 , 08:20 (GMT+7)

Cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ tưởng như biến điều mơ ước của người dân thành hiện thực, thì nay trở thành nỗi bức xúc của học sinh, sinh viên địa phương.

Cây cầu này mới được đưa vào sử dụng và thu phí theo quyết định của tỉnh An Giang sau hơn 3 tháng.

Lý do, phí qua cầu đã làm khó cho những đối tượng nghèo. Cụ thể, từ khi có cầu, giáo viên và học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) bức xúc vì bị thu phí, thay vì trước đây được đi đò miễn phí.

Em Võ Nguyễn Xuân Hào, lớp 10A4, Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết, nhà em ở xã Tấn Mỹ thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Trong nhà có 3 chị học cùng trường, nếu trước đây đi đò được miễn phí thì gia đình em chỉ lo tiền ăn và tiền gửi xe đạp ở trường, còn giờ đây đã khác.

Cả 3 chị em học 2 buổi/ngày phải tốn phí qua cầu là 12.000đ/ngày, một tháng phải chi cho 3 người là 360.000đ. Do vậy, nếu cả năm học thì số tiền rất lớn đối với thu nhập của gia đình em. “Cha mẹ em khổ cực lo cho tụi em ăn học rồi, tiền trường, tiền này nọ đã quá sức, bây giờ thêm tiền phí qua cầu thì tội nghiệp cha mẹ em quá”, em Hào nói.

Còn em Nguyễn Thị Như Quỳnh, lớp 12C7, Trường THPT Châu Văn Liêm buồn bã nói: "Nhà em ở xã Mỹ Hiệp, từ nhà đến trường gần 7km. Từ ngày có cây cầu em rất vui vì đi lại thuận tiện, nhưng qua cầu mất phí thì nhà em không đủ tiền. Do vậy, em và các bạn ở xa đều chọn phương án là gửi xe bên chân cầu phía Tấn Mỹ để lội bộ đến trường với khoảng cách gần 2km".

“Tụi em mà đóng phí qua cầu, vào trường cũng phải đóng thêm phí gửi xe nữa, trong khi nhà bọn em ở xa, lại nghèo nên lo tiền ăn đã khó rồi” - em Quỳnh nói.

Được biết, Trường THPT Châu Văn Liêm hiện có 10 giáo viên và trên 300 em học sinh ở 3 xã cù lao: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, đến giảng dạy và học tập tại trường nhưng hàng ngày phải “gồng mình” gánh thêm phí qua cầu.

Cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ bắc qua nhánh sông tiền nối liền thị trấn Mỹ Luông với 3 xã cù lao Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang) với tổng kinh phí trên 107 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng CNC – BOT xây dựng và đưa vào sử dụng 20/8/2014 đến nay.

Ông Trương Trung Lập, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, huyện đã có buổi làm việc với nhà đầu tư và địa phương thì được nhà đầu tư đề xuất ý tưởng trả lại tiền cho các em sau mỗi tháng nhưng đến nay chưa thấy thực hiện.

“Quan điểm chúng tôi đề xuất không thu phí đối với học sinh, sinh viên khi qua cầu. Huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với tỉnh có thêm những cơ chế hay chính sách cụ thể ưu đãi đối với nhà đầu tư. Giáo viên thì tạm thời có thể chấp nhận thu phí” – ông Lập nói.

Về phía nhà đầu tư, theo ông Nguyễn Chí Nhơn, Tổng giám đốc Cty cổ phần Đầu tư xây dựng CNC – BOT, ông cũng là người con của quê hương Chợ Mới nên thấu hiểu cho các em học sinh nghèo vùng quê mình.

Khi hợp đồng BOT giữa nhà đầu tư với UBND huyện Chợ Mới thì áp dụng theo thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư này không quy định miễn cho học sinh, sinh viên; còn các đối tượng khác thì nhà đầu tư vẫn thực hiện đúng.

“Nếu cho học sinh và các đối tượng khác miễn phí khi đi đò thì địa phương phải hỗ trợ nhà đầu tư. Nhưng đến nay địa phương chưa có phản hồi nào. Bây giờ dân thì la làng, địa phương thì bức xúc, còn nhà đầu tư thì ngồi chờ. Tôi đã mang tâm huyết của mình để xây dựng cây cầu này trên quê hương, nhưng không ngờ nó có tác dụng ngược như vậy” – ông Nhơn nói.

Theo nguồn tin riêng của NNVN, UBND tỉnh An Giang sắp tới sẽ chỉ đạo huyện Chợ Mới làm tờ trình lên tỉnh để xem xét miễn thu phí qua cầu cho giáo viên và học sinh. Để xảy ra vấn đề như vậy là do sơ suất của huyện Chợ Mới và nhà đầu tư trong giai đoạn ký kết hợp đồng đấu thầu xây dựng mà chưa tính đến vấn đề thu phí học sinh, giáo viên.

Quan điểm của tỉnh là sẽ cho kéo dài thời gian thu phí cho nhà đầu tư để bù vào.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm