| Hotline: 0983.970.780

Có không chuyện “chung chi” khi chuyển mộ vô chủ?

Thứ Tư 16/04/2014 , 07:15 (GMT+7)

4 cựu chiến binh Nguồn, Minh, Lộc, Hùng có đơn phản ánh khuất tất xung quanh việc di chuyển 55 ngôi mộ vô chủ tại Quốc Oai.

Báo NNVN nhận được đơn của 4 cựu chiến binh (CCB) Vũ Danh Nguồn, Bùi Văn Minh, Nguyễn Duy Lộc, Nguyễn Hữu Hùng, đều có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Đơn phản ánh: Ngày 8/1/2014, họ có đơn gửi Công an huyện Quốc Oai, tố cáo những hành vi có dấu hiệu tham ô, đưa hối lộ của ông Phạm Văn Điệp, Chi hội trưởng chi hội CCB thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, khi thực hiện 2 hợp đồng di chuyển 55 ngôi mộ vô chủ giữa Chi hội CCB và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Quốc Oai, nhưng những kết luận của Công an huyện lại không thỏa đáng, có dấu hiệu bao che.

Theo các CCB trên, 2 hợp đồng di chuyển tổng cộng 55 ngôi mộ vô chủ trong quá trình GPMB tại thị trấn Quốc Oai, Ban BTGPMB huyện không ký với cá nhân ông Phạm Văn Điệp, mà ký với Chi hội CCB thôn Du Nghệ, ông Điệp chỉ là người đại diện cho chi hội. Bởi nếu ký với cá nhân ông Điệp, thì sau đó ông Điệp hoàn toàn có thể thuê bất kỳ ai chuyển mộ với tiền công thỏa thuận, và không phải nộp quỹ cho chi hội.

Nhưng vì ký với Chi hội CCB thôn Du Nghệ, nên ông đã điều động các hội viên của chi hội làm theo hình thức luân phiên (để ai cũng được tham gia làm, có thu nhập), và đã thống nhất với mọi người là với tiền công của mỗi ngôi mộ (nhận của Ban BTGPMB là 4,020 triệu đồng) thì trích 500 ngàn đồng làm quỹ chi hội, tổng cộng 27,5 triệu đồng.

Mức trích quỹ đó, tuy có một số hội viên phàn nàn là quá cao, nhưng cuối cùng thì ai cũng tán thành.Tuy nhiên, thông báo của cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai lại cho rằng 2 hợp đồng trên, Ban BTGPMB huyện ký với cá nhân ông Điệp, và số tiền 27,5 triệu đồng nộp quỹ đó là “ông Phạm Văn Điệp đã hỗ trợ Chi hội CCB thôn”.

Nhưng điều khiến những công dân trên bức xúc nhất là việc để ký được 2 hợp đồng trên, ông Phạm Văn Điệp đã phải “chung chi” cho một số người trong tổ công tác GPMB huyện 500 ngàn đồng mỗi ngôi mộ, tổng cộng cũng là 27,5 triệu đồng. Việc “chung chi” này, chính ông Điệp đã xác nhận trong bản tường trình của mình, nhưng cơ quan CSĐT công an huyện Quốc Oai lại cho là không có.

Ông Nguyễn Duy Lộc rất bức xúc: Địa phương khác thì chúng tôi không rõ, chứ trong huyện Quốc Oai này, nơi nào có giải phóng mặt bằng là nơi đó có tiêu cực, khiếu kiện. Số tiền “chung chi” ấy, thực chất là tiền hối lộ. 27,5 triệu không phải là số tiền lớn, nhưng nó khiến chúng tôi ghê sợ. Đến mấy nắm xương vô chủ mà họ còn đòi ăn, thì với những việc khác, liệu họ có tha không?

Còn ông Bùi Văn Minh thì ngao ngán: "Việc công an huyện “xác minh” số tiền “chung chi” đó bằng cách làm công văn hỏi Ban BTGPMB huyện rằng, các ông có “ăn” số tiền đó không? Thật cứ như là trò đùa. Đến thằng ăn cắp móc túi ở chợ bị bắt quả tang mà khi vào đồn, nó còn chối bai bải, huống chi là mấy ông quyền chức, bằng cấp đầy mình ấy, đời nào họ nhận.

 Tất nhiên là họ cũng có công văn trả lời rằng chúng tôi trong sạch, không bao giờ ăn bẩn. Lấy công văn trả lời đó làm căn cứ để đưa vào kết luận của mình là không có chuyện “chung chi”, thế là ô kê. Xác minh kiểu đó thì ai chả làm công an được, cần gì phải học hành".

Việc vị Chi hội trưởng chi hội CCB phải “chung chi” số tiền trên cho một số người trong Ban BTGPMB huyện trong việc thực hiện 2 hợp đồng di chuyển 55 ngôi mộ vô chủ, vẫn là chuyện được nhiều CCB quan tâm. Vì theo họ thì:

- Giá anh Điệp họp toàn thể chi hội lại, công bố rõ ràng rằng tôi là người có công đem việc này về cho anh em làm, có thu nhập, chi hội có quỹ, nên tôi phải được hưởng mỗi ngôi mộ 500 ngàn đồng, và lập thành biên bản, thì chắc chắn không ai thắc mắc. Vì đó là việc rất bình thường trong xã hội “Một người lo bằng kho người làm” mà. Nhưng anh ấy đã nói là phải “chung chi”, thì chúng tôi sẽ làm rõ việc này đến cùng. Vì đó là chuyện tiêu cực, bẩn thỉu. Phải lôi cổ những thằng ăn bẩn ấy ra ánh sáng.

Thiết nghĩ, đòi hỏi của nhưng CCB trên là hợp lý.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm