| Hotline: 0983.970.780

Công lý chưa đến với người bị thiệt hại

Thứ Hai 08/11/2010 , 12:12 (GMT+7)

Phiên tòa được TAND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) mở ngày 27/9/2010, do thẩm phán Hoàng Hữu Tăng làm chủ tọa.

Ông Phan Văn Binh tố cáo ông Hoàng Xuân Tình hành hung mình tại tòa

Phiên tòa được TAND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) mở ngày 27/9/2010, do thẩm phán Hoàng Hữu Tăng làm chủ tọa.

Nguyên đơn là ông Phan Văn Binh, thường trú tại thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Bị đơn là ông Hoàng Xuân Tình, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Long, đã vắng mặt, ủy quyền cho LS Trần Ngọc Thạch thuộc Văn phòng LS Phương Đông (Đoàn LS TP Hà Nội) thay mình hầu tòa…

Đơn khởi kiện của nguyên đơn cho thấy, khoảng 17 giờ ngày 16/4/2009, ông Hoàng Xuân Tình, lúc đó là Chủ tịch UBND xã Thanh Long, đã tổ chức một cuộc cưỡng chế trái phép, phá bỏ một bức tường nhà ông Phan Văn Binh đang xây (NNVN từng có bài phản ánh). Những người cưỡng chế đã dùng còng số 8 khóa tay vợ chồng ông Binh, đưa ông Binh về UBND xã giam tại phòng bảo vệ, trói vào ghế. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Hoàng Xuân Tình đã mở cửa vào phòng bảo vệ, hành hung ông Binh bằng dùi cui và bằng tay…

 Khoảng 3 giờ ngày 17/4/2009, thấy chồng nguy cấp, bà Nguyễn Thị Tá, vợ ông Binh yêu cầu CA xã đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu nhưng công an xã không cho, chỉ gọi trưởng trạm xá xã Nguyễn Văn Bình đến xem. Khoảng 7 giờ cùng ngày, thấy chồng càng có biểu hiện nguy cấp, bà Tá lại yêu cầu. Lần này, ông Binh được đưa vào BVĐK huyện Yên Mỹ và phải nằm điều trị đến 20/4/2009…Do Công an huyện Yên Mỹ không khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích cho người khác" theo đơn tố cáo nên ông Phan Văn Binh khởi kiện ông Hoàng Xuân Tình ra tòa, đòi ông Hoàng Xuân Tình bồi thường thiệt hại về sức khỏe.

Tại phiên tòa, hai nhân chứng là Nguyễn Văn Thế và Đỗ Văn Định, là những người nhìn thấy ông Hoàng Xuân Tình đánh ông Phan Văn Binh vào khoảng 20 giờ ngày 16/4/2009 tại phòng bảo vệ UBND xã Thanh Long, đã được chủ tọa xét hỏi rất “kỹ lưỡng”, nhưng là sự “kỹ lưỡng” về toàn những tiểu tiết, ví dụ ông Tình đánh ông Binh bằng tay phải hay tay trái, các anh đứng cách phòng bảo vệ mấy mét, cửa sổ phòng bảo vệ mở một cánh hay hai cánh…

Nên nhớ vào thời điểm xẩy ra vụ việc, ông Tình là một chủ tịch xã đầy uy quyền. Hai người kia chỉ do tình cờ mà họ đã nhìn thấy sự việc. Vì sợ ông Tình phát hiện ra nên họ phải nép mình ngoài phòng bảo vệ để nhìn tiếp…Trước lời khẳng định chắc nịch của họ về việc ông Hoàng Xuân Tình đánh người đã bị trói tay vào ghế, người dự khán phiên tòa thấy chủ tọa dường như cố tìm những mâu thuẫn nhỏ nhất, nằm trong những tiểu tiết trên. Mà sự việc thì xẩy ra đã hơn 1 năm, từ đó đến nay, họ đã phảI khai đi khai lại cả chục lần với từ công an xã đến công an huyện, tòa án… nên sự sai lệch trong một vài tiểu tiết là điều bình thường…

Nhưng điều quan trọng nhất, là lời khai của họ về hành vi hành hung ông Binh của ông Hoàng Xuân Tình thì không mâu thuẫn, và phù hợp với lời khai của ông Nguyễn Văn Bình, trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Long, khi được Công an xã gọi sang xem tình trạng sức khỏe của ông Binh. Ông Bình khai đã nhìn thấy “bên ngực phải ông Binh có một vết xước dài 5 cm, rộng 1 cm. Lời khai của hai nhân chứng trên, của ông trạm xá trưởng cũng phù hợp hoàn toàn với bệnh án của ông Phan Văn Binh do BVĐK huyện Yên Mỹ lập ngày 17/4/2009: “Hàm sưng nề; ngực có vết sưng đỏ; cẳng tay trái lằn đỏ; não phải 1/3 sưng nề, bầm tím”.

Những công an viên của xã Thanh Long đều khai khi họ đưa ông Binh từ nơi cưỡng chế về xã vào chiều ngày 16/4/2009, ông Binh không bị bất cứ thương tích nào. Ông Binh không thể tự mình tạo ra được những thương tích như ghi trong bệnh án và như ông Nguyễn Văn Bình nhìn thấy nhưng lời khai của ông trạm xá trưởng, bệnh án của bệnh không được tòa xét đến. Lời khai của 2 nhân chứng Định và Thế vì “có mâu thuẫn” nên bị tòa bác bỏ. Còn ông Hoàng Xuân Tình được cho là “không có mặt ở UBND xã” vào 20 giờ ngày 16/4/2009 là do tòa căn cứ vào lời khai của…mẹ ông Tình.

Bản án của tòa tuyên bác đơn khởi kiện của ông Phan Văn Binh khiến dư luận bất bình. Công lý vẫn chưa đến được với người bị hại.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm