| Hotline: 0983.970.780

Công nhân bức xúc vì bị công an triệu tập

Thứ Ba 28/08/2012 , 13:33 (GMT+7)

Hàng chục công nhân Cty Đông Nam Long (Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước) bức xúc vì việc họ làm đơn xin cho GĐ Trần Văn Thìn tại ngoại lại bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập lên lấy lời khai.

Công nhân Cty Đông Nam Long đang rất lo lắng cho công việc của mình

Hàng chục công nhân Cty Đông Nam Long (Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước) bức xúc vì việc họ làm đơn xin cho GĐ Trần Văn Thìn tại ngoại lại bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập lên lấy lời khai.

Như NNVN đã thông tin, sau khi GĐ Cty Đông Nam Long, ông Trần Văn Thìn bị tạm giữ, hàng trăm công nhân DN này đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan có thẩm quyền. Họ cho rằng, từ ngày ông Thìn bị bắt đến nay, họ có nguy cơ rơi vào cảnh thất nghiệp, thanh quyết toán tiền lương, bảo hiểm chưa xong. Chính vì vậy họ mong muốn cơ quan có thẩm quyền cho ông Thìn được tại ngoại để giải quyết những tồn đọng của đơn vị. 

Đến nay ông Thìn vẫn bị tam giam thì những người công nhân này lại làm đơn xin được bảo lãnh cho ông Thìn cũng chỉ vì giải quyết miếng cơm manh áo hằng ngày cho họ. Những đơn cứu xét của hàng trăm công nhân Cty Đông Nam Long cũng đã được nhiều Bộ, ngành quan tâm như: Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương... Tuy nhiên, với việc viết đơn xin cho GĐ tại ngoại để giải quyết chế độ cho công nhân, họ lại bị cơ quan công an triệu tập.

Theo chị Thị Âm (SN 1994), công nhân Cty Đông Nam Long: “Ngày 9/8, tôi bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập lên tại trụ sở xã Lộc Thịnh làm việc mà trong giấy triệu tập không hề ghi nội dung làm việc. Gia đình rất lo sợ tôi bị bắt, nhưng ban quản lý Cty đã động viên tôi lên gặp công an xem có việc gì không. Khi lên đó, điều tra viên hỏi tôi sao lại viết đơn xin cho GĐ được tại ngoại, ai xúi giục, có được tiền không. Sau khi tôi trả lời không có gì cả, tôi làm đơn vì muốn GĐ ra ngoài giải quyết chế độ cho chúng tôi thôi. Sau đó, họ dọa tôi nếu không khai thật sẽ bắt lên tỉnh”.

Chị Thị Âm bức xúc về cách hành xử này của cơ quan Công an tỉnh Bình Phước: “Tôi là người lao động chân tay, được GĐ nhận vào Cty làm công ăn lương. Khi GĐ bị bắt thì tôi làm đơn xin cho ông ấy được ra ngoài để giải quyết chế độ cho chúng tôi chứ có làm gì vi phạm pháp luật đâu mà “triệu tập” tôi như thế”.

Cùng chung hoàn cảnh, anh Lý Sường (SN 1968) cho biết: “Ông Thìn rất đàng hoàng với người lao động. Mọi chế độ đối với chúng tôi đều được ông Thìn thực hiện tốt. Việc GĐ bị bắt đã hoang mang, nay thấy công an triệu tập thì chúng tôi lại càng hoang mang hơn, không còn tâm trí làm việc. Đúng ra chính quyền phải giúp đỡ Cty và người lao động ổn định sản xuất kinh doanh, thì lại gây thêm tâm lý hoảng hốt cho công nhân. Hiện chúng tôi đang rất lo lắng, bỏ việc thì không biết lấy gì ăn, nuôi gia đình, đi làm thì luôn trong trạng thái thấp thỏm với việc cơ quan công an triệu tập luôn rình rập”.

Trước sự việc công nhân bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập, ban đại diện Cty Đông Nam Long cũng hết sức bức xúc. Ông Phạm Như Bình, thành viên Ban đại diện DN này cho hay, sau khi GĐ bị tạm giam, Cty đã nỗ lực để lo lắng cho đời sống của công nhân ổn định lại. Nhưng khi công an triệu tập công nhân như tội phạm thì công nhân rất sợ. “Chúng tôi đã phải động viên để anh chị em yên tâm công tác. Thực ra họ lo cho lương bổng, bảo hiểm thì họ làm đơn xin cho GĐ tại ngoại thì đó là quyền của họ, thế thôi”, ông Bình nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tình hình Cty đang ổn định, giờ công an làm như thế khác gì phá hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. “Sao họ không mời lên làm việc, ghi rõ nội dung việc gì thì có sao đâu mà phải làm như thế?”, ông Bình đặt dấu hỏi.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm