| Hotline: 0983.970.780

Cụ già khiếu nại bằng thơ được xét khen thưởng

Thứ Sáu 26/12/2014 , 09:40 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Cam ở phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, sau khi Báo NNVN đăng bài “Cụ già khiếu nại bằng thơ”, ông đã được Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Cần Thơ mời làm việc.

Gần đây, Phó ban Huỳnh Thị Kim Hồng ký giấy xác nhận hồ sơ của ông “đã được thẩm định đang trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen chống Pháp”.

Ông Cam SN 1940 ở xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên), hồi kháng chiến chống Pháp, có làm liên lạc cho du kích trong xã và cùng cha đào hầm bí mật nuôi cán bộ. Năm 1984, ông đưa vợ con vào ở Cần Thơ. Khi có chính sách khen thưởng cho người có công còn sót, ông làm hồ sơ từ năm 2011, bị bắt bẻ làm lại nhiều lần vẫn không có kết quả.

Quá bất bình, ông làm bài thơ khiếu nại về thái độ của cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng, đặt câu hỏi: “Lần này có được hoặc là không/ Cũng đành xe cát đổ biển Đông/ Cán bộ chính sách vặn vẹo quá/ Muốn nói điều gì… không nói ra?”

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.