| Hotline: 0983.970.780

Đại úy Công an bị tố khai man lý lịch?

Thứ Ba 23/10/2018 , 07:10 (GMT+7)

Gần đây, dư luận huyện Thới Bình (Cà Mau) xôn xao việc Đại úy Ngô Văn Khởi (SN 1979) hiện là Đội phó đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện) được cho là khai man lý lịch, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn được tuyển dụng vào ngành này.

Theo hồ sơ PV có được, qua công tác thẩm tra lý lịch của Đại úy Khởi thì bản tự khai lý lịch cá nhân của ông này không đúng với quá trình khai báo làm thủ tục nhập học tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Minh Hải cũ, nay là tỉnh Bạc Liêu qua các năm học 1995, 1996, 1997 cũng như hồ sơ hộ khẩu thường trú tại Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu).

10-12-22_di_uy_ngo_vn_khoi_nguoi_bi_to_khi_mn_ly_lich
Đại úy Ngô Văn Khởi, người bị tố khai man lý lịch

Theo đó, ông Khởi khai nhập khẩu tại Công an huyện Hòa Bình là người Khmer và hồ sơ danh bạ học sinh lưu tại trường PTTH Nội trú tỉnh Bạc Liêu, khai họ tên mẹ ruột là Hữu Thị Kiểm.

“Đối chiếu với bản khai lý lịch cá nhân và hồ sơ hộ khẩu của ông Khởi tại Công an huyện Thới Bình là trái ngược. Vì hiện tại, ông Khởi là người dân tộc Kinh, tên mẹ ruột là Hồ Thị Kiển (dân tộc Kinh). Hơn nữa, khi ấy ông Khởi chưa làm thủ tục cải chính để xác định lại dân tộc và họ tên mẹ ruột”, một nguồn tin cho biết.

Trước khi được tuyển dụng vào ngành công an, ông Khởi đã khai man lý lịch để được học ở trường dành cho đối tượng là người dân tộc Khmer và để được hưởng chế độ, chính sách ưu tiên của Nhà nước. Chính ông Khởi đã có báo cáo thừa nhận việc khai man lý lịch cá nhân.

Báo cáo giải trình của ông Khởi ngày 22/5/2014, có đoạn: “Tháng 7/1995, ông Đinh Văn Đẹp là Bí thư xã Hồ Thị Kỷ đến vận động cha tôi cho tôi đi học tiếp lên cấp III. Cha tôi nói, nhà nghèo, học tiếp sợ nuôi không nổi. Ông Đẹp nói có trường dân tộc nội trú dành cho con em người dân tộc còn thiếu học sinh và kêu cha tôi làm hồ sơ khai tôi là con em người Khmer để vào học không tốn tiền”.

10-12-22_bo_co_gii_trinh_cu_ong_khoi_1
10-12-22_bo_co_gii_trinh_cu_ong_khoi
Báo cáo giải trình của ông Khởi

“Cha tôi đã làm thủ tục xin xác nhận tôi là dân tộc Khmer, được chính quyền xác nhận”, báo cáo giải trình của ông Khởi nêu. Ông Khởi giải trình vậy nhưng ngày 3/6/2014 tại Quyết định số 19/QĐ-CATB của Trưởng Công an huyện Thới Bình, Thượng tá Võ Phi Hùng vẫn ký bổ nhiệm ông Khởi giữ chức Đội phó Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an huyện Thới Bình cũng thừa nhận điều này. Tuy nhiên, khi trả lời thông tin báo chí, Đại tá Quân ký vẫn tìm cách bao che: “Đến tháng 7/2003, đồng chí Khởi được tạm tuyển vào ngành và công tác tại Công an huyện Thới Bình. Theo hồ sơ quản lý cán bộ, đồng chí Khởi khai là dân tộc Kinh. Cha ruột là Ngô Văn Phong, dân tộc Kinh, mẹ ruột là Hồ Thị Kiển, dân tộc Kinh; các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định, chưa có dấu hiệu khai man để vào ngành Công an”.

Vấn đề đặt ra là tại sao lý lịch ông Khởi khai như thế nhưng vẫn được tuyển dụng vào ngành Công an và được bổ nhiệm chức vụ? Trong khi yêu cầu của ngành rất khắt khe, lý lịch phải trung thực, rõ ràng. “Tôi rất băn khoăn khi ông Khởi thừa nhận khai man là dân tộc Khmer để được học ở trường dân tộc nội trú, thì Công an huyện không xác minh, làm rõ mà còn bổ nhiệm ông này”, nguồn tin thắc mắc.

10-12-22_ly_lich_tu_khi_cu_ong_khoi
Lý lịch tự khai của ông Khởi

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm