| Hotline: 0983.970.780

Đàn ông đích thực

Thứ Bảy 16/03/2019 , 08:10 (GMT+7)

Chồng: Đại gia cà phê không xứng là đàn ông, em nhỉ.

Vợ: À, chồng nói tới chuyện vợ chồng ông Vũ, bà Thảo phải không?

Chồng: Đúng rồi, còn ai xứng danh đại gia cà phê ở ta so với ông Vũ?

Vợ: Sao anh bảo ông không xứng là đàn ông? Chuyện nhà người ta, ai đúng, ai sai, mình đâu biết được tường tận. Mọi thông tin về vụ ly hôn của họ, chúng ta chỉ biết qua những tranh cãi của tại tòa được đăng trên báo chí thôi mà.

Chồng: Nhưng anh vẫn cho rằng ông ta không xứng là đàn ông.

Vợ: Vì sao?

Chồng: Vì đàn ông thực thụ thì khi phải ra tòa ly hôn, sẽ sẵn sàng để lại hết tài sản cho vợ, ra đi với bàn tay trắng và gây dựng lại từ đầu.

Vợ: Ái chà, hay nhỉ. Này, vợ hỏi nhé, chồng có biết đến giờ vợ chồng mình đã tích góp được bao nhiêu tiền bạc không?

Chồng: Khoảng 500 triệu.

Vợ: Em nói ví dụ thôi nhé. Nếu bây giờ vợ chồng mình phải ra tòa ly hôn, chồng có để lại toàn bộ chỗ tiền đó cho vợ và ra đi với bàn tay trắng không?

Chồng: Anh sẵn sàng.

Vợ: Được lắm, rất đàn ông. Còn nếu số tiền giành dụm là 1 tỷ?

Chồng: Cũng sẵn sàng.

Vợ: 2 tỷ?

Chồng: Ơ… cũng sẵn sàng.

Vợ: 5 tỷ?

Chồng: Ơ…

Vợ: 10 tỷ?

Chồng: …

Vợ: Sao anh không trả lời?

Chồng: 5 hay 10 tỷ đều … lớn quá. Nên…

Vợ: Nên không thể để hết cho vợ, đúng không?

Chồng: Ừ, vì… nó lớn quá. Chia đôi ra cũng là số tiền lớn, không dễ gì kiếm được. Nhất là chỉ đi làm thuê chứ không phải làm ông bà chủ doanh nghiệp như vợ chồng mình.

Vợ: Đấy, khi phê phán chê trách ông Vũ chuyện phân chia tài sản ở Trung Nguyên, thì chồng chỉ đang ở vị thế của một người đàn ông mà tiền bạc tích lũy mới được vài trăm triệu thôi. Còn chưa cần có trong tay hàng ngàn tỷ và một tập đoàn lớn như ông Vũ, chỉ cần đang có trong tay 5 hay 10 tỷ, chắc chắn, chồng sẽ không chê trách ông ấy nữa, đúng không?

Chồng: Ừ…, vợ nói đúng. Chồng suy nghĩ chủ quan quá, lúc nãy chồng lên phây tuyên bố ông Vũ không phải đàn ông, nếu là ông Vũ, chồng sẽ để lại toàn bộ gia tài và Trung Nguyên cho vợ. Vừa đưa lên, đã co khối bạn bè, nhất là các bà, các chị, các cô vào like, thả tim khen nức nở rằng chồng là đàn ông đích thực, nên cứ tưởng mình đúng, mình thật là đàn ông. Thì ra, mình chỉ là đàn ông thực sự khi tài sản chưa nhiều.

Vợ: Thôi nào, nếu ly hôn mà phải chia tài sản thì vẫn là đàn ông, miễn là không để vợ con bị thiệt thòi. Nhưng nhớ từ nay đừng lấy bản thân, suy nghĩ của mình ra để chê trách người khác nữa nhé. Cái đúng với mình chưa chắc đã đúng với người khác đâu.

(Kiến thức gia đình số 11)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?