| Hotline: 0983.970.780

Đánh bùn sang ao?

Thứ Ba 06/11/2012 , 10:16 (GMT+7)

Nhận xét đầu tiên của chúng tôi là UBND huyện Vĩnh Tường trả lời mà thực ra là không trả lời gì cả.

Sau khi bài báo "Bán đất trái phép ở xã Bình Dương: Ngang ngược chưa từng thấy” được đăng trên NNVN số ra ngày 10/9/2012; ngày 18/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 4187/UBND-VX4 chuyển bài báo đến Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, yêu cầu Chủ tịch huyện trả lời NNVN theo quy định của Luật Báo chí (NNVN đã đăng nội dung công văn trên).

>> Trở lại vụ bán đất “ngang ngược chưa từng thấy”
>> Ngang ngược chưa từng thấy

Ngày 1/11/2012, PV NNVN đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Tường. Tại buổi làm việc trên, ông Hoàng Quốc Trị, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, cho biết: UBND huyện đã có công văn trả lời NNVN từ ngày 8/10/2012.

Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Từ thị trấn Vĩnh Tường đến trụ sở NNVN chỉ trên 60 km, vì sao gần 1 tháng, báo vẫn chưa nhận được? Để minh chứng, ông Phó chủ tịch huyện đã đưa cho chúng tôi bản sao công văn đó. Đọc tờ công văn, nhận xét đầu tiên của chúng tôi là UBND huyện Vĩnh Tường trả lời mà thực ra là không trả lời gì cả. Công văn nhắc lại y như “phôtô” những gì đã “giải quyết” từ trước mà UBND huyện cho rằng đã tuân thủ “đúng trình tự thủ tục pháp luật về luật khiếu nại, tố cáo quy định”. Sự thực thì UBND huyện đã “giải quyết” thế nào?

Theo Văn bản số 131-TB/HU của Huyện ủy Vĩnh Tường, thì trong vụ bán đất “ngang ngược chưa từng thấy” ở Bình Dương, ông Nguyễn Chính Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, người phải chịu trách nhiệm chính (theo Kết luận số 4180/KL-CT ngày 25/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), chỉ bị kỷ luật cảnh cáo. Còn ông Lê Văn Khang, kế toán ngân sách xã, người đã để “thất lạc, mối xông” khối hồ sơ tài chính về việc thu tiền 24.375 m2 đất của dân lấn chiếm, khiến cơ quan thanh tra “không xác định được số tiền đã thu”, chỉ bị “nghiêm túc kiểm điểm” mà không bị kỷ luật.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Ông Nguyễn Chính Nghĩa đã bán trái pháp luật tới trên 21.000 m2 đất, đã tự ý đặt ra mức thu, tự ý thu tiền trên 38.000 m2 đất lấn chiếm, trong đó trên 24.000 m2 không biết thu được bao nhiêu, không biết tiền ấy đi đâu, mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy theo ông, thì phải bán bao nhiêu đất mới bị truy cứu?


Ba công dân Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thế Bách, Nguyễn Xuân Tính khẳng định ông Nghĩa đã bán khoảng 100.000 m2 đất ngoài diện tích đất bán đã được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc kết luận

Ông Phó chủ tịch huyện đã không trả lời được. Còn trước câu hỏi về trách nhiệm của ông Lê Văn Khang, ai chứng minh được số hồ sơ đó bị “thất lạc, mối xông”? Ông Phó chủ tịch huyện đã làm một việc rất lạ lùng: Ông cầm bản Kết luận số 4180 của Chủ tịch UBND tỉnh lên đọc và khăng khăng cho rằng số tiền thu từ trên 24.000 m2 đất lấn chiếm đó... vẫn kiểm tra được, đó là 1,150 tỉ đồng, đã thu vào ngân sách xã 1,024 tỉ. Nghĩa là ông cầm một văn bản để đọc nhưng không để ý là mình đọc cái gì. Sự thực 1,150 tỉ đồng đó là tiền thu được từ việc bán trên 21.000 m2 đất trái pháp luật của ông Nghĩa. Còn 24.000 m2 đất lấn chiếm thì đã được văn bản trên chỉ rõ là “không kiểm tra được số tiền đã thu" (cũng có nghĩa là không kiểm tra được số tiền đã chi - PV) là bao nhiêu. Quan liêu đến vậy là cùng.

Ông Nguyễn Chính Nghĩa có bị cảnh cáo trong vụ bán đất “ngang ngược chưa từng thấy” đó không? Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương từ năm 2000 đến năm 2003, thì ông Nghĩa có bị kỉ luật cảnh cáo nhưng là kỉ luật về việc nhập nhằng trong chuyện hưởng chế độ thương binh chứ không liên quan gì đến chuyện đất cát cả.

Chính việc xử lý không đến nơi đến chốn trong vụ bán đất “ngang ngược chưa từng thấy” này, đã khiến người dân xã Bình Dương bức xúc, và họ vẫn đơn từ tố cáo khắp nơi.

Một việc vô cùng quan trọng khác được chúng tôi nêu trong bài báo trên, là theo phản ánh của 3 công dân xã Bình Dương, thì ngoài diện tích đất trên 21.000 m2 đất bán trái pháp luật đã được làm rõ, ông Nguyễn Chính Nghĩa còn bán khoảng 100.000 m2 đất nữa mà không hiểu sao đến nay, sự việc đó vẫn chìm trong bóng tối, dù họ đã có đủ danh sách, diện tích đất từng người đã mua, thì đã được UBND huyện giải quyết bằng cách: Giao cho UBND xã Bình Dương rà soát lại (?).

Thời kỳ ông Nghĩa bán đất cũng là thời kỳ ông Khang làm kế toán ngân sách. Nay ông Khang làm Chủ tịch UBND xã Bình Dương. Giao cho UBND xã rà soát, xác minh việc đó, liệu có khách quan? Cách giải quyết đó, nói theo ngôn ngữ của bà con nông dân là “đánh bùn sang ao”.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi: Tại sao không thụ lý đơn tố cáo của dân về vụ 100.000 m2 đất, mời họ lên yêu cầu cung cấp danh sách người mua rồi tổ chức thanh tra làm rõ? Ông Phó chủ tịch huyện nói rằng UBND huyện chưa nhận được đơn của họ. Trong khi 3 công dân trên thì khẳng định họ đã gửi rất nhiều đơn, và khi không được huyện hồi âm, họ đã vượt cấp gửi đơn lên UBND tỉnh, đơn của họ về nội dung đó đã được UBND tỉnh chuyển về huyện, yêu cầu UBND huyện giải quyết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm