Người nhà đau đớn, xót thương cho em Bùi Thị Trang đang mất tích ngoài biển
Sự việc xảy ra khoảng 8h30 sáng qua (5/7), khi ngư dân đang cào ngao tại cửa biển Lạc Quèn thì nước biển dâng lên đột ngột. Rất nhiều người có mặt hoảng loạn bỏ chạy lên bờ.
Do chậm chân, 2 em Lê Thị Mến (1998) trú xóm Cộng Hoà và Bùi Thị Trang (1997), trú xóm Phú Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị sóng lớn kéo ra xa, đến khi mọi người phát hiện 2 em mất tích, đổ xô đi tìm kiếm thì đã muộn.
Thi thể em Lê Thị Mến sau đó đã được tàu của anh Bùi Văn Muộn (xóm Minh Thành, Quỳnh Long) đang neo đậu gần đó vớt lên bờ. Còn em Trang hiện vẫn đang mất tích. Được biết, 2 em Lê Thị Mến và Bùi Thị Trang hiện đang là học sinh của Trường THCS Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).