| Hotline: 0983.970.780

Mất ăn mất ngủ vì quốc lộ tạo lũ phá ruộng đồng

Thứ Hai 02/07/2018 , 10:05 (GMT+7)

 Nông dân vùng rốn lũ xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, Bình Định) khốn đốn bởi tuyến quốc lộ 19, nối từ cảng Quy Nhơn lên quốc lộ 1A (Bình Định), xây dựng quá cao, trở thành “bức tường” chặn lũ, tạo thế cho nước lũ phá nát đồng ruộng.

3 năm qua, họ phải bỏ ruộng hoang!

16-24-09_1
QL19 trở thành “bức tường” chặn lũ tàn phá ruộng đồng

Theo quy hoạch do UBND tỉnh phê dyệt, dự án QL19 nối từ cảng Quy Nhơn giáp với QL1A dài 17,8km, khởi công từ tháng 12/2012 với tổng mức đầu tư trên 5.279 tỷ đồng. Chẳng hiểu tính toán thế nào, khi tuyến đường hình thành, nhiều đồng ruộng xã Phước Thuận bị lũ phá tan hoang, bởi tuyến đường đã “tiếp tay” cho lũ phá ruộng.

Bà Nguyễn Thị Phước (55 tuổi) ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận) chỉ tay về tuyến QL19 trông như con rắn khổng lồ xẻ ngang vùng rốn lũ, bức xúc nói: “Trước đây, lũ to chừng nào thì đồng ruộng cũng không bị tàn phá, bởi lũ có đường thoát về phía hạ lưu. Từ khi QL19 thi công, ruộng đồng bị sa bồi thủy phá. Suốt 3 mùa lũ liên tiếp, 2 sào ruộng nhà tôi biến mất do lũ cuốn phăng, chẳng còn lại gì”.

Theo bà Phước, ruộng của 2 thôn Quảng Vân và Phổ Quang là đất “bờ xôi ruộng mật”, canh tác lúa rất tốt, năm nào cũng bội thu thóc vào đầy bồ. Nhưng từ năm 2016 đến nay, thì chẳng còn gì.

16-24-09_2
Ruộng 2 thôn Quảng Vân và Phổ Quang phải bỏ hoang

“Sau mỗi mùa lũ, phải nhờ bộ đội về khắc phục nạn sa bồi thủy phá. Thế nhưng năm nay khắc phục năm sau lại bị, lặp đi lặp lại miết bộ đội cũng nản, nông dân đành bỏ ruộng. Giờ thì chỗ nào chưa bị bồi cát, chúng tôi khoanh lại, đến mùa đi xin mạ về cấy bậy cấy bạ kiếm ít lúa ăn, có ruộng mà chẳng thể làm ăn nghĩ xót cả ruột”, bà Phước nói như khóc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Liêm (61 tuổi), tiếp lời: “Ruộng của tui cũng bị lũ phá mất 2 sào, không cấy được. Những diện tích được bộ đội giúp khắc phục sa bồi thủy phá khi trồng lúa lên, cây lúa không phát triển nổi, đứng chết cong queo vì mặt ruộng bị cát phủ dầy, sì phèn nổi váng bó bộ rễ không cho lúa phát triển”.

Ông Lê Công Minh (65 tuổi) ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận) nhìn nhận, việc thi công QL19, mở tuyến đường lớn qua quê mình là niềm vui lớn. Nhưng, đã không tính toán đến lợi ích của nông dân vùng lũ.

16-24-09_3
Còn khoảng đất nào không bị cát lấp nông dân cắm lúa kiếm ít thóc ăn

“Đã 3 năm rồi người dân thôn Quảng Vân và các thôn khác đều khốn đốn vì QL19 được làm quá cao, chưa tính toán đến dòng chảy của lũ, vô tình đã “tiếp tay” cho lũ tăng sức tàn phá. Không chỉ đồng ruộng mà nhiều hạ tầng cũng bị lũ làm hư hại. Khi chưa có tuyến đường, lũ tràn về thoát đi thoải mái. Giờ bị tuyến đường to đùng cản lại, dòng chảy của lũ bị ép, trở thành dòng nước xiết tàn phá mọi thứ”, ông Minh nói.

Ông Lê Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết từ năm 2016 đến nay có trên 5,1 ha ruộng của 115 hộ dân ở 2 thôn bị sa bồi thủy phá, phải bỏ hoang. “Từ năm 2016, xã xin kinh phí trên 500 triệu hỗ trợ cho người dân khắc phục, nhưng chỉ là chữa cháy. Về lâu dài, cần phải xây đê, kè kiên cố mới ngăn chặn được lũ”, ông Quang chia sẻ.

16-24-09_4
Báo cáo của UBND xã Phước Thuận về tình hình đất SX của nông dân
Ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, bày tỏ: “Dự án QL19 do UBND tỉnh phê duyệt, nguồn ngân sách Trung ương, không phải thẩm quyền của huyện. Phải tìm phương án hoặc sẽ thu hồi để hoán đổi lại diện tích sản xuất khác cho người dân”.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm