| Hotline: 0983.970.780

Mệnh lệnh của pháp luật và mệnh lệnh của lương tâm

Thứ Hai 14/02/2011 , 11:04 (GMT+7)

Tính đến nay, đã 25 ngày kể từ ngày nhà báo Lê Hoàng Hùng, PV báo Người Lao động, bị đốt cháy trên giường ngủ (khoảng 1 giờ 15 ngày 19/1/2011) và chết tại bệnh viện 11 ngày sau đó (19/1/2011).

Tính đến nay, đã 25 ngày kể từ ngày nhà báo Lê Hoàng Hùng, PV báo Người Lao động, bị đốt cháy trên giường ngủ (khoảng 1 giờ 15 ngày 19/1/2011) và chết tại bệnh viện 11 ngày sau đó (19/1/2011).

Dù vụ án đã được khởi tố. Dù người đứng đầu Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An, thượng tá Phạm Văn Tiến, đã nhiều lần khẳng định sẽ phá án trong thời gian sớm nhất, nhưng kẻ thủ ác vẫn còn nằm trong bóng tối, trong khi dư luận thì hết sức bức xúc, và từ bức xúc đến hoang mang trước một số thông tin trái chiều trên báo chí.

Điều đáng nói là những thông tin, dù trái chiều đó, đều dẫn từ một nguồn là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An. Mới trước đó vài ngày, thượng tá Phạm Văn Tiến vừa cho một số báo chí biết hiện đã khoanh vùng được nghi phạm, và việc bắt nghi phạm chỉ còn là vấn đề thời gian. Thì ngày 11/2/2011, báo CAND Online cũng lại dẫn lời thượng tá Phạm Văn Tiến rằng “vẫn chưa rõ hung thủ” trong vụ án. Ngày 12/2/2011, trên báo Tiền Phong online, mục “bài được đọc nhiều nhất” có liền 2 bài. Bài đầu là “Vụ nhà báo bị đốt, thủ phạm là người thân?” và bài cuối là “Củng cố chứng cứ để khởi tố bị can vụ nhà báo bị đốt”. Bài đầu dẫn lời thượng tá Phạm Văn Tiến nói việc báo chí đưa tin bà Trần Thị Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng đánh bạc (ở casino trên đất Campuchia) thua 1,5 tỷ đồng là chưa chính xác, mà “số nợ của nhà báo Lê Hoàng Hùng và bà Liễu cho đến thời điểm này nhỉnh hơn 1 tỷ đồng, số tiền mượn này được dùng để trả tiền đánh bạc thua hay làm gì thì cơ quan điều tra còn đang tiếp tục làm rõ”. Bài cuối lại khẳng định “số tiền bà Liễu nợ nần nghi vì thua bạc 1,5 tỷ đồng là có cơ sở”. Ngoài những thông tin được dẫn từ nguồn là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội nói trên, một tờ báo khác đã dẫn lời bà Trần Thị Thúy Liễu nói bà chỉ thua bạc chừng hơn hai chục hay ba chục triệu gì đó, và bà chẳng liên quan gì đến cái chết của chồng. Đêm 19/1/2011 bà ngủ riêng, chỉ đến khi chồng bị cháy như một cây đuốc sống lao vào phòng bà, bà mới biết. Một số báo khác nữa cũng dẫn lời của bà Liễu rằng nhà báo Lê Hoàng Hùng chết do…tự tử, và bà cũng đã khai tại cơ quan điều tra như vậy…

Việc khai thác thông tin một cách “triệt để” như vậy đã khiến người đọc như đi trong một biển sương mù. Chỉ có việc nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại một cách dã man, đã chết trong đau đớn cùng cực, và việc hung thủ đến nay vẫn chưa lộ diện, là điều rõ nhất, ai cũng nhìn thấy. Và chừng nào thủ phạm còn chưa lộ diện, thì trái tim của giới báo chí vẫn còn nặng trĩu, còn nhói đau, dư luận xã hội vẫn còn bức xúc. Đây đó, đã nổi lên những câu hỏi nghi ngờ về năng lực phá án của Công an tỉnh Long An, và những câu hỏi hay kẻ thủ ác chính là kẻ có một thế lực rất lớn trong vùng mà nhà báo Lê Hoàng Hùng đã “trót” viết những bài báo làm thiệt hại đến quyền lợi của họ, khiến cho cơ quan CSĐT phải bó tay, chỉ còn biết trấn an dư luận bằng những lời hứa?

Chính vì vậy, việc tóm cổ kẻ sát hại nhà báo Lê Hoàng Hùng không chỉ là mệnh lệnh của pháp luật, mà còn là mệnh lệnh của lương tâm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm