| Hotline: 0983.970.780

Nhà máy bị bán cho doanh nghiệp nước ngoài, dân thiếu nước dùng

Thứ Năm 06/12/2018 , 08:43 (GMT+7)

Kể từ khi Nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum bán cho một công ty nước ngoài, đến nay hàng ngàn hộ dân, các trường học trên địa bàn huyện Đăk Tô thiếu nước dùng, nước không đảm bảo chất lượng, công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

18-08-21_nh_my_nuoc_sinh_hot_xuong_cp_nghiem_trong
Nhà máy nước sinh hoạt xuống cấp nghiêm trọng

Thời gian quan, PV liên tục nhận được phản ánh của nhiều hộ dân sống xung quanh Nhà máy nước sinh hoạt tại Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, về việc hơn hai năm nay họ không có nước dùng vì đường ống bị tắc nghẽn, hư hỏng.

Để làm rõ phản ánh của người dân, PV đã trực tiếp đến hiện trường để tìm hiểu. Có mặt tại Nhà máy nước sinh hoạt tại thị trấn Đăk Tô, PV không thể tin được đây là nơi cung cấp nước sạch cho người dân ở thị trấn Đăk Tô. Khuôn viên khu vực các bể xử lý nước để cỏ mọc um tùm, các bể chứa toàn là cát, rong rêu.

Trong khi đó, nhiều van khóa bị gỉ, mốc meo, xuất hiện nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được ai đầu tư, sửa chữa.

Người dân sống xung quanh nhà máy cũng cho biết, nhiều lần họ cũng đã gọi điện cho công nhân nhà máy đến sửa chữa nhưng lại bị từ chối vì không có vật tư thay thế. Chính vì vậy, người dân và trường học phải tự xoay xở đào giếng hoặc mua nước về dùng.

Bà Hồ Thị Thúy Duyên, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Đăk Tô, cho hay: “Gần một năm nay, ống nước nhà trường bị nghẹt. Chúng tôi cũng đã gọi điện báo về cho Công ty cấp thoát nước của huyện, nhưng công nhân không có ai lên sửa chửa ống nước cả”.

“Trước tình trạng trên, Phòng GD-ĐT huyện đã đầu tư kinh phí để nhà trường khoan giếng lấy nước phục hàng ngày cho học sinh và cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường”, bà Duyên cho biết thêm.

18-08-21_be_lng_v_vn_kho_mo_nuoc_xut_hien_nhieu_vo_thuoc_tru_su
Bể lắng và chỗ van khóa mở nước xuất hiện nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phúc là công nhân Nhà máy nước sinh hoạt Thị trấn Đăk Tô, xác nhận với PV, tình trạng nước về yếu, người dân và trường học không có dùng là sự thật.

“Công nhân làm thì không có lương, không có tiền xăng xe để đi thu. Tất cả công nhân hiện đã gần 1 năm rồi không có lương. Hồi xưa thì nước được xử lý qua phèn, thế nhưng sau khi Nhà máy nước sinh hoạt bán cho công ty nước ngoài từ nước tự chảy từ trên nguồn về không qua xử lý gì hết”, ông Phúc cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2016, Nhà máy nước sinh hoạt Đăk Tô đã bán cho Cty TNHH Utility Water của Thái Lan với giá 12 tỷ đồng để Cty này thực hiện dự án đầu tư với kinh phí 100 tỷ đồng, công suất cung cấp 10.000m3 ngày đêm cho trên 1.000 hộ dân thị trấn Đăk Tô.

Theo dự kiến, dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Thế nhưng, từ đó đến nay, chủ dự án bỏ bê nhà máy, lương công nhân nhà máy 3 triệu đồng/tháng, nhưng đã gần một năm nay cả 9 công nhân đều chưa có lương.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, bà Trần Thị Gấm,Giám đốc chi nhánh Văn phòng đất đai Kon Tum (Sở TN-MT tỉnh Kon Tum) cho biết, đến nay bà chưa nhận được hồ sơ về thủ tục giao đất và cho thuê đất đối với dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại thị trấn Đăk Tô.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đăk Tô cũng nhiều nhiều lần mời đại diện Công ty của Thái Lan sang giải quyết các thủ tục pháp lý nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Cty.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm