| Hotline: 0983.970.780

Những tiếng chổi trong đêm giao thừa vội vã

Thứ Ba 01/02/2022 , 03:16 (GMT+7)

Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, những người công nhân ấy vẫn cặm cụi quét từng chiếc lá rơi trên vỉa vè. Dòng người vẫn hối hả lướt qua...

Dòng người tấp nập trong đêm 29 Tết. Ảnh: Đức Minh.

Dòng người tấp nập trong đêm 29 Tết. Ảnh: Đức Minh.

Đặt chiếc chổi xuống nền vỉa hè, người nữ công nhân kéo thùng rác lại gần để hót nốt chỗ rác mình vừa dọn dẹp. Chị Lê Thị Mai, một công nhân vệ sinh môi trường, vẫn cứ tỏ ra bình thản khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang diễn ra.

Đêm 29 Tết, trời Hà Nội trở lạnh hơn nhiều so với những ngày trước. Từng cơn gió cứ thế cuốn theo cái lạnh của mùa đông miền Bắc đi qua 36 phố phường. Những cơn gió ấy cũng thổi bay từng đám lá khô rụng xuống vỉa hè, xuống lòng đường.

Thời điểm giao thừa, người dân thủ đô vẫn đang hối hả từng đoàn đi trên con phố cổ. Đoàn người phóng vụt đi, chỉ để lại những vệt sáng của ánh đèn trên chiếc xe máy. Dường như họ không muốn lãng phí bất kì giây phút nào để có thể tận hưởng khoảng thời gian này cùng với người thân, bạn bè.

Người nữ công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn dọn dẹp hè phố trong đêm giao thừa. Ảnh: Phạm Hiếu.

Người nữ công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn dọn dẹp hè phố trong đêm giao thừa. Ảnh: Phạm Hiếu.

Với dáng vẻ mệt mỏi, chị Mai vẫy tay xin đường. Băng qua dòng người hối hả, người phụ nữ lại nhặt chiếc chổi lên, quét từng nhát dứt khoát, mạnh mẽ và thuần thục xuống mặt vỉa hè lát đá. Từng nhát quét đi qua để lại một mặt vỉa hè sạch sẽ, không còn rác bẩn.

Không được đón giao thừa ở nhà với người thân, gia đình, chị Mai than thở: "Hôm nay tôi được phân công làm đến tận hơn 12 giờ đêm. Tức là phải qua giao thừa mới xong nhiệm vụ để về nhà. Cũng may năm nay Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa nên lượng người đi chơi không đông như những năm trước, lượng rác chúng tôi phải dọn dẹp cũng ít hơn".

Một tay cầm chổi, một tay cầm gầu hót rác, chị Phạm Lan Anh, cùng đội vệ sinh môi trường với chị Mai, vừa tới hỗ trợ người đồng nghiệp đã cất lời: "Biết là không được đón giao thừa với chồng con ở nhà thì sẽ buồn lắm thế nhưng công việc đã được phân công như thế rồi, biết làm thế nào được."

Thời điểm giao thừa nhưng những người công nhân vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thời điểm giao thừa nhưng những người công nhân vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hiếu.

"Lễ tết thì lễ tết, dịch bệnh thì dịch bệnh, chúng tôi vẫn cứ đeo khẩu trang, tay chổi tay gầu mà quét mà dọn dẹp. Như hôm nay tạnh ráo thì còn đỡ chứ mấy hôm mưa gió đi làm rất vất vả", chị Lan Anh giãi bày.

Trong khi nhiều người đang vội vã về để có thể đón giao thừa bên gia đình, cũng có người vội đến điểm hẹn để đón năm mới với người thân thì chị Mai, chị Lan Anh cũng những công nhân vệ sinh môi trường khác vẫn đang miệt mài làm sạch cho bộ mặt thủ đô. Họ tình nguyện nhận những thiệt thòi về phía mình để Hà Nội được sạch sẽ, tinh tươm đón năm mới.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất