| Hotline: 0983.970.780

Phòng Giáo dục TP Bắc Kạn chi tiền ngân sách đi tập huấn tận Phú Quốc?

Thứ Ba 21/08/2018 , 07:05 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, có nhiều thông tin bàn tán xôn xao về việc Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Kạn (Bắc Kạn) và các trường học trên địa bàn chi ra khá nhiều tiền cho cán bộ đi “du lịch” dưới hình thức đi “tập huấn” ở tận Phú Quốc (Kiên Giang).

Cụ thể danh sách gồm hơn 30 người là các cán bộ của Phòng GD- ĐT TP Bắc Kạn, Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách), Kế toán các trường học từ mầm non cho đến THCS và các bậc học khác đóng trên địa bàn là các trường THPT (do Sở GD- ĐT quản lý trực tiếp).

16-10-21_cc_cn_bo_di_tp_hun_ti_nhung_diem_vui_choi
Cán bộ của Phòng GD- ĐT TP Bắc Kạn được cử đi tập huấn quản lý tại các điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc

Tất cả số cán bộ trên được cử đi tận huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để tham gia lớp “Bồi dưỡng năng lực quản lý tài chính, tài sản công, hướng dẫn giải đáp chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới cho các trường học công lập” được tổ chức từ ngày 18/7 - 20/7, do đơn vị có tên là Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuê mở địa điểm lớp học tại Chi cục Thuế huyện Phú Quốc.

Việc đi tập huấn tưởng chừng hết sức bình thường nhưng lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao và bức xúc của các giáo viên đang giảng dạy. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cái cớ để một số người đi du lịch bằng tiền Nhà nước.

Để tìm hiểu về lớp bồi dưỡng này, PV đã tìm đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn. Thông tin với Báo NNVN, đại diện cơ quan thuế ở Bắc Kạn khẳng định lớp tập huấn trên không phải là chương trình bắt buộc các đơn vị, cá nhân phải theo học. Đó là lớp học của một đơn vị kinh doanh dưới danh nghĩa là Trường Bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính. Họ đăng ký mở lớp ở những nơi "ăn chơi, du lịch" như huyện đảo Phú Quốc là để thu hút cán bộ tham gia.

16-10-21_tri_gim_phu_quoc
Đoàn cán bộ chụp ảnh lưu niệm ở trại giam Phú Quốc khi đi tập huấn

Còn đại diện Sở Tài chính Bắc Kạn khẳng định, không biết thông tin gì về lớp tập huấn. Cho rằng nếu có các chương trình bắt buộc phải tập huấn kiến thức quản lý liên quan đến tài chính thì sẽ cho mở lớp ở tỉnh, thuê chuyên gia đến triển khai tới từng huyện cho đỡ tốn kém chứ sẽ không cử người đi học đông như vậy.

Theo như danh sách đi cùng đoàn tập huấn có một số người đã có quyết định nghỉ hưu, trong đó có bà Chu Thị Loan, Trưởng phòng GD- ĐT TP Bắc Kạn. Thực tế những gì diễn ra trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng ở Phú Quốc cho thấy việc học chỉ là phụ, ăn chơi mới là chính. Chủ yếu thời gian các cán bộ của phòng đến là những nơi vui chơi nổi tiếng của đảo ngọc Phú Quốc. Trong đó có cả việc xuất hiện tại di tích lịch sử “Trại giam Phú Quốc”.

Theo thông tin, toàn bộ chi phí của chuyến “tập huấn” vui vẻ này gồm học phí 2,3 triệu, vé máy bay, vé tàu xe, ăn uống, khách sạn và các khoản chí khác vào khoảng hơn 10 triệu đồng cho mỗi cá nhân sẽ được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho đơn vị của cá nhân đó. Với hình thức cán bộ của cơ quan nào, thì cơ quan đó có quyết định cử đi tập huấn.

Bắc Kạn là một tỉnh nghèo miền núi, khó khăn nhất cả nước. Có rất nhiều thôn, bản vùng cao học sinh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn đủ thứ về sách vở, đồ dùng học tập,… thì Phòng GD- ĐT lại móc hầu bao hàng trăm triệu cho cán bộ đi tập huấn quản lý ở trại giam, các khu vui chơi và các bãi biển ở tận Phú Quốc.

16-10-21_cho_o_bn_tru_cu_tre_em_vung_co_pc_nm
Các cán bộ có nghĩ đến các em nhỏ vùng cao Pác Nặm vẫn khó khan, thiếu thốn như thế này không

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm