Một vụ thảm án rúng động xứ Thanh vừa xảy ra tại cửa hàng điện máy Hà Nhung, số 218 đường Trần Phú – TP Thanh Hóa làm 4 người trong một gia đình tử vong.
Thông tin ban đầu từ người dân gần số nhà trên cho biết, cả ngày 1/11 cửa hàng Hà Nhung không mở cửa bán hàng như thường lệ.
Nhiều người hiếu kỳ đổ đến theo dõi
Anh trai của anh Ngô Lê Hà (SN 1970), chủ ngôi nhà 218, gọi điện đến cho em nhiều lần nhưng không thấy ai bắt máy.
Quá lo lắng, đến khoảng hơn 21h anh trai anh Hà đến cùng hàng xóm phá cửa vào nhà thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.
Anh Hà chết trong tư thế treo cổ, có một chiếc ghế bị đá đổ, đầu dây thừng được cột vào lan can cầu thang.
Trên tầng 2, chị Trần Thị Nhung (SN 1973) chết trên giường; ở hai căn phòng khác con trai Ngô Duy Tân (SN 1992) và Ngô Duy Ninh (SN 2003) cũng được phát hiện đã chết.
Xe chở thi thể nạn nhân
Sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng CA kịp thời đến phong tỏa hiện trường, giải tỏa đám đông người hiếu kỳ.
Đến khoảng 23h30 cùng ngày thi thể 4 nạn nhân đã được di chuyển đến nhà tang lễ phục vụ công tác điều tra.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh cùng đoạn băng ghi âm bên trong ngôi nhà.
Nội dung bức thư thể hiện mong muốn của cả gia đình tìm đến cái chết vì lý do làm ăn thua lỗ. Theo đó, anh Hà tử vong vì treo cổ, 3 người còn lại của gia đình chết vì chất độc.
Theo phản ánh của bà con lối xóm, gia đình anh Hà quê ở Nam Trực (Nam Định), xây dựng tòa nhà mở đại lý bán đồ điện máy cách đây vài năm ở sát QL1A. Họ sống hòa đồng với mọi người, trong gia đình ít xảy ra mâu thuẫn. Con trai lớn anh Hà cũng đang chuẩn bị lấy vợ.