Dự lễ tưởng niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên; cùng tham dự còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh...
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã ôn lại những ký ức lịch sử, niềm tự hảo của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được Trung ương Ðảng và Bác Hồ chọn là ATK trong kháng chiến chống thực dân Pháp, là nơi ra đời của lực lượng Thanh niên xung phong đầu năm 1950, là một trong những địa phương chi viện nhiều sức người, của cải và hy sinh lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 18/01/1966 đã đi vào lịch sử thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái, khi Đội TNXP 91 ra đời gồm 4 đại đội 911, 912, 913 và 914. Sau 6 năm hoạt động, đến tháng 6/1972, Đại đội 915 mới được thành lập, với hơn 100 đội viên, đa phần các anh, các chị là những cô gái chàng trai dân tộc Tày, Nùng, Dao có tuổi đời còn rất trẻ, đến từ các bản làng của các huyện vùng cao thuộc tỉnh Bắc Thái.
Ngay sau khi được thành lập, cán bộ và đội viên Đại đội 915 đã cùng với các đại đội khác trong Đội 91 và 160 công nhân của Công ty Cầu - Đường (thuộc Ty Giao thông) ngày đêm làm nhiệm vụ sửa chữa, duy tu và nâng cấp đoạn Quốc lộ 1B từ cầu Gia Bẩy (thành phố Thái Nguyên) đến xã La Hiên (huyện Võ Nhai); đường 16A đoạn từ Chùa Hang đến Trại Cau (đây đều là những huyết mạch giao thông tới cảng cạn Lưu xá với lưu lượng xe vận tải mỗi ngày đêm lên tới vài trăm lượt); đồng thời phải đảm bảo giao thông, vận tải các cầu đường sắt, đường bộ: Đa Phúc, Gia Bẩy, Trà Vườn và ngầm Sơn Cẩm, bến phà Oánh,… là những trọng điểm giao thông thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá ác liệt nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chập tối 24/12/1972, khi số lương thực, hàng hoá quốc phòng tồn đọng ở ga Lưu Xá đã cơ bản đã được giải toả, cả đơn vị còn chưa kịp ăn cơm thì tiếng còi báo động vang lên, tiếng máy bay phản lực gầm rú, bom từ những chiếc B52 bắt đầu trút xuống. Toàn bộ 66 cán bộ và đội viên Đại đội 915 cùng đồng chí Đội phó Đội 91 Nguyễn Thế Cường và 2 thủ kho lương thực đã vào 2 căn hầm trú ẩn ở Khu tập thể Bệnh viện Gang thép, tại xóm Xuân Quang, xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Điều không may mắn xảy ra, một loạt bom rơi trúng vào khu vực các anh chị thanh niên xung phong đang trú ẩn khi đó đã cướp đi cùng một lúc sinh mạng của 62 người.
Các chị, các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời đang còn rất trẻ, với bao ước mơ và khát vọng còn đang dang dở. Sự hy sinh ấy là mất mát quá to lớn, nhưng tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của các anh chị TNXP Đại đội 915 đã trở thành một khúc ca hào hùng mãi khắc ghi trong lòng mỗi chúng ta, biến các chị, các anh trở thành “những người con bất tử”.
Phát biểu tại buổi Lễ tưởng niệm, Ủy viên Bộ chính trị Trương Thị Mai khẳng định: Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã đi vào lịch sử, tạc nên một tượng đài trong lòng dân tộc, trở thành tấm gương sáng về chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. 50 năm trước, nơi đây là chiến trường ác liệt, đau thương, ngày nay là công trình văn hóa, tạo sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai; trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; nhắc nhở chúng ta mãi mãi không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước và nguyện sống sao cho xứng đáng...