| Hotline: 0983.970.780

Vất vả với 'tín dụng đen'

Thứ Sáu 10/01/2020 , 09:29 (GMT+7)

2019 là năm hoạt động “tín dụng đen” rộ lên ở Bình Định, ngành chức năng tỉnh này đã vào cuộc quyết liệt, triệt phá nhiều vụ án, khởi tố hàng chục bị can.

Vì món nợ vay “tín dụng đen” của con cái, ông Đỗ Ngọc Khanh phải bán nhà đi ở nhờ tại miếu làng mà vẫn không yên thân.

Bước sang năm 2020, dự báo “tín dụng đen” vẫn sẽ lén lút hoành hành, nên ngay từ bây giờ rất cần có phương án nhằm xóa triệt để hoạt động này.

Trong năm 2019, từ phố thị đến làng quê, đâu đâu cũng có những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực “tín dụng đen”. Hầu hết các đối tượng hành nghề phi pháp này là từ các tỉnh phía Bắc vào, nấp bóng dưới các công ty hỗ trợ tài chính hoặc dịch vụ cầm đồ để hoạt động.

Sau đó, những ông chủ “tín dụng đen” chiêu mộ các đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương tổ chức đi phát, dán tờ rơi trên các trụ điện, tường nhà; quảng cáo trên mạng xã hội với nội dung rất hấp dẫn: “Chỉ cần a lô là cầm ngay tiền tươi”. Đối tượng mà các tổ chức “tín dụng đen” nhắm đến là những “con bạc”, những người cần tiền gấp để giải quyết nợ nần.

Khi giao dịch cho vay, các tổ chức “tín dụng đen” thường buộc người vay vào mức lãi suất cao hơn gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước, trên 10%/tháng. Nếu người vay không có tiền trả lãi, vốn gốc; hoặc trả chậm thì họ tung đàn em là dân “xã hội đen” gọi điện hăm dọa; hoặc kéo nhau đến tận nhà riêng và nơi làm việc của con nợ gây náo động, tạt sơn đỏ lên cửa, thậm chí còn dùng hung khí để uy hiếp phải trả nợ.

Ông Đỗ Ngọc Khanh ở tổ 5, khu vực Kim Châu, phường Bình Định (TX An Nhơn), tuy nay đã 75 tuổi nhưng ông cũng là nạn nhân của các tổ chức “tín dụng đen”. Ông Khanh kể: “Tui già rồi, vay tiền làm gì đâu. Nhưng con trai và con dâu tôi làm ăn thế nào không biết mà 1 hôm cả chục thanh niên mặt mày bặm trợn, xăm đầy người, đến nhà tui đòi khoản nợ 3 – 4 tỷ đồng do con dâu tôi vay.

Đám thanh niên hăm he dữ quá tui phải gọi điện công an phường giải cứu. Sau khi bán nhà để trả nợ, vợ chồng tui phải lên miếu làng để ở nhờ. Nhưng khoản nợ vay của “xã hội đen” vẫn chưa trả hết, nên vợ chồng tui vẫn tiếp tục bị các thanh niên kia tìm đến nơi ở đe dọa, buộc trả nợ, không đêm nào vợ chồng tôi ngủ yên giấc”.

Năm 2019, Công an tỉnh Bình Định tiến hành rà soát, nắm tình hình các băng nhóm, đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn, phát hiện có 12 công ty, 11 cơ sở kinh doanh hoạt động trá hình để hoạt động “tín dụng đen”; 8 nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, 127 cá nhân hoạt động cho vay riêng lẻ.

Địa bàn “tín dụng đen” hoạt động chủ yếu tập trung ở TP Quy Nhơn và các huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước và TX An Nhơn. Công an đã khởi tố 12 vụ/31 bị can và xử phạt hành chính 5 vụ/10 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” hoặc cho vay nặng lãi và có hành vi đòi nợ côn đồ.

Bước sang năm 2020, dự báo các tổ chức, cá nhân cho vay “tín dụng đen” vẫn sẽ lén lút hoạt động, nên ngành chức năng lên phương án triệt phá. Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo Công an các địa phương chủ động phát hiện và đấu tranh triệt phá các đối tượng, ổ nhóm có hoạt động “tín dụng đen”, các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê. Kiến nghị cơ quan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các cơ sở nhiều lần vi phạm”.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu vay tiền mặt của người dân sẽ rất cao, nhưng không phải ai cũng tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, đó là “đất làm ăn” cho “tín dụng đen”.

“Vì vậy, mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, tránh vướng vào vòng xoáy nợ nần”, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên cảnh báo.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm