| Hotline: 0983.970.780

Xã đội trưởng chiếm gần 200m2 đất nghĩa trang liệt sỹ làm nhà

Thứ Tư 13/07/2016 , 08:19 (GMT+7)

Gần 200m2 đất nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Đồng hiện trở thành đất nhà riêng của ông Bùi Văn Thể - Xã đội trưởng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Căn cứ thực tế diện tích đất gia đình ông đang sử dụng thì đó là đất...

Xây nhà không phép, bán đất... trên trời

Ngày 7/4/2016, Công ty Điện lực Mê Linh, tiến hành kiểm tra tuyến đường dây lộ 482 E 25.1, cấp điện áp 22Kv, phát hiện công trình xây dựng của ông Bùi Văn Duẩn, thôn Cư An, xã Tam Đồng, đang vi phạm hành lang lưới điện cao áp.

Từ phát hiện của Công ty Điện lực Mê Linh, các đơn vị đã vào cuộc và xác định rõ, công trình xây dựng của hộ ông Bùi Văn Duẩn không có giấy phép xây dựng. Vì vậy, ngày 8/4/2016, UBND xã Tam Đồng đã đình chỉ xây dựng.

Có mặt tại công trình xây dựng vi phạm của ông Bùi Văn Duẩn, ông này nói chính những người thừa hành pháp luật từ chính quyền xã Tam Đồng đến huyện Mê Linh đã đẩy ông vào thế vi phạm.

Cụ thể, về nguồn gốc đất, năm 1994 gia đình được UBND xã Tam Đồng cấp cho mảnh đất này (thửa đất số 239, tờ bản đồ số 17, đo đạc năm 2006). Mẹ ông là bà Bùi Thị Số có ra nhờ ông Bùi Văn Thể (ngày ấy đang làm Phó Trưởng Công an xã) nộp tiền giúp, số tiền là 2 triệu đồng. Nhưng sau đó, ông Bùi Văn Thể đã đánh tráo sang tên ông.

Năm 2011, do hoàn cảnh đất chật người đông, có đến 7 người con mà không có chỗ ở, bà Số đề nghị ông Thể trả lại chỗ đất đã nhờ mua.

Ông Thể đã viết tay giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư, có đóng dấu xác nhận của Chủ tịch UBND xã Tam Đồng. Tổng diện tích đất chuyển nhượng cho ông Bùi Văn Duẩn là 192m2, trùng khớp với diện tích đất trước đây đã giao. Thể hiện các cạnh là 32m và 6 mét. Tuy nhiên, trên giấy chỉ ghi: phía bắc là 6m; phía nam là 6m; phía đông là 32m; phía tây là 32m; hoàn toàn không có ranh giới cụ thể.

Bình luận về điều này, một cán bộ Phòng TN-MT huyện Mê Linh đã gọi là bán đất trên trời.

Cán bộ xúi dân 'đi tắt'

Ông Bùi Văn Duẩn cho biết, để xây dựng được công trình, bà Nguyễn Thị Duyên, Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh đã xui ông “đi tắt”. Bà Nguyễn Thị Cúc, cán bộ địa chính xã Tam Đồng bảo, quyết định giao đất (1994) xã cắm trái thẩm quyền, còn giấy chuyển nhượng viết tay của ông Thể là không hợp lệ.

Thanh tra xây dựng trả lại “phong bì”

Trong khi PV đang ghi âm và ghi hình cuộc hỏi chuyện ông Bùi Văn Duẩn tại công trình xây dựng thì có điện thoại của bà Nguyễn Thị Duyên – Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh. Nội dung bà Duyên nói đã trả lại “phong bì” cho ông Duẩn và “phong bì” để lại trong lán, đề nghị ông Duẩn kiểm tra.

Đang trong cảnh màn trời chiếu đất dựng lán ở tạm, vợ sắp sinh con, tôi hỏi có phương pháp nào để làm không? Bà Cúc có gợi ý cho tôi gặp bà Duyên bên Thanh tra Xây dựng huyện Mê Linh.

Bà Duyên nói: Bây giờ giấy tờ không hợp lệ song vẫn có cách để làm. Bà Duyên gợi ý cho tôi đưa 1,4 triệu cho ông Dũng để làm thủ tục giấy phép xây dựng. Tôi đưa cho bà Duyên 500.000 đồng, tôi nói là tiền uống nước và giúp đỡ em. Mấy hôm sau bà Duyên gọi điện cho tôi, dặn rằng có một con đường vẫn còn làm được đó là tạo mối quan hệ với huyện.

Bà Duyên kê danh sách ra: UBND xã có 3 người là ông Phạm Văn Mùa – Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch và ông Trần Mạnh Dũng – Thanh tra xây dựng xã. Bà Duyên có nói dưới huyện Mê Linh cũng có 3 sếp. Hôm sau tôi cầm 6 triệu đưa tới gặp bà Duyên ở phòng dưới sau dãy nhà UBND xã Tam Đồng. Tôi đưa hai lần, tổng số tiền là 9 triệu. Đến bây giờ tôi đang xây dựng dở dang thì đình chỉ.

Lộ nhà riêng trên đất nghĩa trang

Năm 2016, ông Bùi Văn Thể lại viết tay một bản giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư khác, không có xác nhận của chính quyền, mà chỉ có người hàng xóm làm chứng. Cùng với bản viết tay năm 2011, cả hai bản đều có nội dung chuyển nhượng lại 192m2 đất cho hộ ông Bùi Văn Duẩn. Như vậy, diện tích đất này khớp với giấy giao đất được cho là của UBND xã Tam Đồng cấp cho ông Bùi Văn Thể năm 1994 (văn bản không có số).

13-59-17_img_5995
Nhà riêng ông Bùi Văn Thể trên đất Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tam Đồng

 

Khi đã chuyển nhượng cho người khác sử dụng, thì ông Bùi Văn Thể không còn đất trên vị trí đó nữa. Song thực tế, gia đình ông Bùi Văn Thể vẫn còn nguyên một mảnh đất liền kề với nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Đồng đã xây nhà cao tầng. Đối chiếu với sơ đồ đất nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Đồng và căn cứ thực tế diện tích đất gia đình ông Bùi Văn Thể đang sử dụng thì đó là đất vành đai ngoài của nghĩa trang liệt sỹ.

Cụ thể, diện tích đất vành đai ngoài của nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Đồng theo đo đạc năm 2004 là 1.601 m2, chiều rộng giáp tỉnh lộ 312 là 21,6 mét. Đến nay, diện tích này đã bị chính gia đình ông Bùi Văn Thể lấn chiếm.

Khi gửi hồ sơ báo cáo vụ việc của gia đình ông Bùi Văn Duẩn, UBND xã Tam Đồng đã giấu nhẹm thực tế này.

Tôi đã khóc rất nhiều

“Là người dân, tôi cũng chẳng biết gì, chính quyền tạo điều kiện cho tôi làm. Nếu như không cho tôi làm từ trước, thì khi tôi đào móng phải giải quyết cho tôi. Nói rõ với tôi rằng đất này không hợp lệ, đây là đất lưu không. Để bây giờ tôi đổ vào đây là 400 triệu rồi.

Bây giờ không cho tôi làm nữa, thì tôi hỏi rằng không cho tôi làm thì sai ở đâu, phải có đất khác cho tôi làm cộng với số tài sản tôi đã bỏ ra như thế này thì ai là người chịu trách nhiệm.

Chúng tôi là người dân tích cóp cả đời mới được vài đồng tiền làm nhà. Bây giờ không cho tôi làm thì phải có lý do. Các ban ngành phải vào cuộc để giúp đỡ vợ chồng tôi. Tôi chỉ biết nói thế thôi. Tôi đã khóc rất là nhiều”

(Ông Bùi Văn Duẩn)

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm