| Hotline: 0983.970.780

Xôn xao "vỡ nợ 500 tỷ đồng"

Thứ Ba 27/09/2011 , 11:15 (GMT+7)

Người dân huyện Đan Phượng đang xôn xao trước thông tin vợ chồng Tạ Việt Quang - Bùi Thị Quyên ôm 500 tỷ đồng tiền nợ bỏ trốn...

Gara ô tô Quang Quyên cửa đóng then cài

Mấy ngày gần đây, người dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) xôn xao trước thông tin vợ chồng Tạ Việt Quang (SN 1975) và Bùi Thị Quyên (SN 1976) trú tại số nhà 36 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng ôm 500 tỷ đồng tiền nợ bỏ trốn khỏi địa phương.

Chạy xe dọc QL 32 qua thị trấn Phùng, đâu đâu chúng tôi cũng thấy cảnh người dân túm năm tụm ba bàn tán xôn xao về vụ vỡ nợ lớn nhất trọng lịch sử thị trấn này. Căn nhà cũng là tiệm vàng của vợ chồng Quang Quyên nằm trên đường Nguyễn Thái Học hiện được niêm phong kín như bưng. Phía ngoài, ngổn ngang gạch đá, gậy gộc và một số biển báo nằm chỏng chơ. Phía đối diện, gara ô tô Quang Quyên tại tầng 1 tòa nhà Tuấn Quỳnh Plaza cũng trống trơn, không một bóng người. Người dân nơi đây cho biết, sau khi thấy vợ chồng Quang Quyên đi khỏi nhà, ngay hôm sau chủ nợ từ khắp nới ùn ùn đến lấy đồ đạc và ô tô đem đi nên công an phải tới niêm phong lại.

Chúng tôi tìm đến căn nhà của bố đẻ anh Quang tại thôn Phượng Trì, thị trấn Phùng và bắt gặp cảnh người ra người vào tấp nập. Một người hàng xóm sống cạnh cho hay, ngày nào cũng có cả chục người tìm đến nhà bố đẻ anh Quang để đòi nợ khiến hai ông bà già rất khổ sở.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, anh Tạ Việt Quang là một trong những chủ DN trẻ của huyện Đan Phượng. Quang có một loạt các cửa hàng kinh doanh du lịch, gara ô tô, tiệm vàng và bất động sản tại thị trấn Phùng. Khoảng 10 năm nay, Quang nổi lên là một ông chủ làm ăn lớn bằng việc thường xuyên huy động vốn của người dân trong vùng với lãi suất cao. Suốt 10 năm qua, “tiếng thơm” của DN Quang Quyên không một người dân nào không biết tới bởi cung cách làm ăn chuyên nghiệp và uy tín khi trả lãi đúng hẹn. Vì Quang làm ăn đàng hoàng nên rất nhiều người đã đứng ra làm đấu mối thu gom tiền cho Quang vay, nhiều gia đình bán được đất trong đợt sốt vừa qua cũng đem đến vợ chồng Quang gửi bởi lãi suất cao hơn ngân hàng cả 4 - 5 lần, lại được trả lãi trước. Chính vì vậy, sự "biến mất" của vợ chồng Quang Quyên là một cú sốc ngoài sức tưởng tưởng với người dân nơi đây.

Trao đổi với chúng tôi, phía công an huyện Đan Phượng cho biết, có đến hỏi một số người bị nghi là nạn nhân của vợ chồng Quang Quyên nhưng họ đều chối. Và, đến giờ này cơ quan này cũng chưa nhận được đơn tố cáo hay trình báo từ bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Ông Bùi Văn Lao, Trưởng thôn Phượng Trì cho hay: Không chỉ Quang mà ngay cả bố mẹ Quang ăn ở với bà con xóm giềng rất tốt. Trong làng, trong xã có việc hay phải xây dựng công trình công cộng, gia đình anh Quang luôn là gương mẫu đóng góp nhiều nhất. Tuy nhiên, tối ngày 16/9, người dân thị trấn Phùng thấy vợ chồng anh Quang gửi con ở nhà ông bà nội, ngoại, đóng cửa hàng lên ô tô con đi về phía trung tâm Hà Nội. Ngay sáng hôm sau, không biết do nguồn tin từ đâu nói vợ chồng Quang Quyên vỡ nợ đã bỏ trốn, chủ nợ từ khắp nơi kéo tới cả trăm người đập phá lấy một số đồ đạc trong cửa hàng vàng và gara ô tô của vợ chồng Quang Quyến. Suốt từ hôm đó, không khí tại nơi đây luôn trong cảnh căng thẳng bởi tin đồn người này mất vài trăm triệu, người kia mất vài tỷ... Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì DN Quang Quyên hiện đang nợ người dân huyện Đan Phượng và một số huyện lân cận không dưới 500 tỷ đồng!?

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Công an thị trấn Phùng, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với công an thị trấn cắt cử người tới bảo vệ tài sản và niêm phong cửa hàng giúp gia đình anh Quang, cử người túc trực tại nhà bố vợ, bố đẻ anh Quang đề phòng những người quá khích tới đập phá.

Ông Sơn cho hay, hiện nay sự việc mới dừng lại ở tin đồn. Tuy nhiên, bố đẻ của anh Quang có đến cơ quan công an trình báo nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa từ các số điện thoại lạ nên tạm thời phải để ba đứa con nhà anh Quang nghỉ học mấy ngày.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm