| Hotline: 0983.970.780

Bão đi qua 2 tháng, Điện lực Nghệ An vẫn chưa khắc phục cho dân!

Thứ Hai 23/10/2017 , 10:05 (GMT+7)

Người dân nộp chậm một hai hôm là ngành điện cắt điện không cho người dân sử dụng. Thế nhưng đường điện ở đây hư hỏng đã hai tháng nay, sao không thấy ai đến sửa chữa...

16-59-49_1_1
Cột điện bị gãy nằm ngay phía trước ngõ nhà dân hết sức nguy hiểm

Mặc dù bão số 2 xảy ra đến nay đã hai tháng trôi qua, thế nhưng những cột điện, dây điện vẫn nằm ngổn ngang, “bò” ngay dưới mặt đất nhưng chưa được ngành điện khắc phục, khiến người dân hết sức bất bình, và lo lắng cho sự an toàn tính mạng của con người

Sau bão số 2, ngành điện đã khẩn trương khắc phục sự cố để cung cấp điện trở lại cho người dân, song đến nay vẫn còn nhiều nơi đường điện vẫn hết sức nguy hiểm, đe doa đến tính mạng con người bất cứ lúc đó. Phản ánh tới PV, nhiều người dân sinh sống ở xóm Xuân Lai xã Đô Thành huyện Yên Thành cho hay, hiện nay ở xóm một số cột điện bị đổ, gãy chưa được điện lực huyện Yên Thành khắc phục, thậm chí dây diện “bò” ngay dưới mặt đất, trước cửa nhà dân.

Chỉ tay về phía những cây cột điện bị gãy nằm ngổn ngang dưới mặt đất, xung quanh đó là một mớ dây điện chằng chịt, ông Nguyễn Văn H. trú xóm Xuân Lai cho biết: “Những cây cột điện bị gãy, đổ đều là những cột xuống cấp, đã yếu. Bão số 2 khiến nhiều nơi bị đổ đường điện chứ không riêng ở đây, tuy nhiên do ngành điện chưa khắc phục được sự cố nên đến nay dây điện “bò” ngay phía trước ngõ, hay chạy bên mép bờ tường, góc nhà hết sức nguy hiểm đối với người dân, nhất là trẻ em hay trâu, bò”.

16-59-49_2
Dây điện thay vì ở trên cao thì “bò” phía trước ngõ nhà dân

Không giấu sự bức xúc khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn H. cho hay: “Cứ đến tháng là thấy nhân viên điện lực tới thu tiền điện, người dân nộp chậm một hai hôm là ngành điện cắt điện không cho người dân sử dụng. Thế nhưng đường điện ở đây hư hỏng đã hai tháng nay, sao không thấy ai đến sửa chữa. Cứ tiếp diễn thế này, tôi và bà con sẽ không đóng tiền điện nữa để phản đối”.

Quan sát của PV cho thấy, tại đây có hai cây cột điện đã bị gãy, tron đó một cây cột phần ngọn nằm sát bên ngõ nhà dân hết sức nguy hiểm. Còn một chiếc cột điện khác thì được người dân chằng chống xung quanh bằng thang, cây gỗ để không bị đổ xuống đất. Nhiều đoạn dây điện nằm ngay dưới mặt đất chạy phía trước cổng nhà dân. Có nơi người dân phải dùng cây gỗ chống tạm lên quá đầu người để đi lại.

16-59-49_3
Một cột điện được người dân chằng chống bằng cây gỗ, thang

Để tạm thời có điện cho người dân sử dụng, cán bộ điện ở địa phương đã đấu nối tạm thời, trong khi chờ ngành điện sửa chữa. Hiện nay nhiều đường dây điện chạy dọc theo bờ tường nhà dân, có nơi hộp công tơ điện được treo lên ngay trên góc tường, có cái vẫn nằm chõng chơ dưới đất…

Trao đổi với PV, ông Hồ Sỹ Vĩnh – Giám đốc Điện lực huyện Yên Thành cho biết: “ Từ sau cơn bão số 2 ngành điện vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên nhân viên thì ít trong khi địa bàn lại rộng. Riêng xã Đô Thành, Điện lực Yên Thành cũng đã khắc phục hai điểm hư hỏng quan trọng trước đó, vẫn còn nhiều điểm quan trọng khác cần phải khắc phục sau bão, nên rất mong người dân chia sẻ cùng với ngành điện. Điện lực sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho người dân”.

16-59-49_4
Có đoạn người dân phải chống dây điện lên bằng thang hay cây gỗ để đảm bảo an toàn

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.