| Hotline: 0983.970.780

13 năm chưa xây xong nhà hỏa táng

Thứ Hai 15/10/2018 , 09:45 (GMT+7)

Nhà hỏa táng được xây dựng nhằm mục đích giải quyết áp lực về nơi an táng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở TP du lịch Hội An (Quảng Nam). Nhưng từ ngày khởi công đến nay đã trải qua gần 13 năm vẫn chưa thể hoàn thành.

Công trình này bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm, thậm chí còn trở thành nơi trú ẩn của gia súc...

15-02-40_1
Lối vào cổng chính của Khu nhà hỏa táng nhìn vô cùng nhếch nhác sau nhiều năm

Tháng 11/2004, tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án xây dựng nhà hỏa táng ở xã Cẩm Hà (TP Hội An) với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích 20.000m2 với nhiều hạng mục như Khu nhà chính, Khu phục vụ hỏa táng, Nhà tưởng niệm, sân đường nội bộ, hồ nước, trạm cấp gas, tường rào bao quanh...

Dự án do công ty Công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam bắt đầu khởi công từ tháng 9/2005, dự kiến đến tháng 12/2006 sẽ đi vào hoạt động. Thế nhưng đến nay vẫn đang trong tình trạng dang dở, bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Ông Lê Trung (thôn Bến Trễ, Cẩm Hà) cho biết, khi nghe tin chính quyền địa phương xây dựng nhà hỏa táng này thì người dân rất đồng tình. Nhưng sau 1 thời gian thi công thì bỏ lỡ công trình đến bây giờ khiến người dân rất bức xúc.

“Bây giờ đất trong thành phố còn rất ít, nếu không có nhà hỏa táng thì người dân sẽ an táng người chết ở nghĩa trang nhưng vài năm nữa thì không còn đất. Không những vậy, nếu nghĩa trang được xây dựng gần thành phố cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề môi trường về sau”, ông Trung nói.

15-02-40_2
Trải qua 13 năm kể từ ngày khởi công nhưng không hoàn thành, Khu nhà chính của nhà hỏa táng ở TP Hội An đã xuống cấp nghiêm trọng

Cũng bức xúc như ông Trung, ông Đặng Văn Tuấn (55 tuổi, ở thôn Bến Trễ) cho rằng, không hiểu vì lý do gì mà công trình quy mô lớn thế lại bị bỏ hoang suốt một thời gian dài gây lãng phí ngân sách nhà nước.

“Chúng tôi rất muốn chính quyền địa phương sớm có phương án để tái xây dựng lại công trình này, sớm đưa vào hoạt động phục vụ cho nhu cầu an táng người chết của người dân địa phương”, ông Tuấn mong muốn.

Theo quan sát của PV, nhìn từ cổng chính vào thì khu công trình vô cùng nhếch nhác với hệ thống tường rào loang lỗ, ngã đổ một số đoạn. Phía bên trong, xung quanh các công trình cỏ dại mọc um tùm, che chắn hết cả lối đi. Đa phần các hạng mục thi công còn dang dở, chưa có một hạng mục nào hoàn thành. Tường xây của Khu nhà chính sau nhiều năm đã phủ đầy rêu, một số đoạn tường khác bắt đầu bong tróc. Phần mái che phía trên đã hư hỏng nặng. Ngoài ra, do không được quản lý nên trâu bò của người dân còn vào đây trú ẩn gây mất vệ sinh...

15-02-40_3
Phần mái che của Khu nhà chính đã hư hỏng nặng

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, cho biết công trình nhà hỏa táng Hội An xây dựng được một thời gian rồi bỏ hoang là do đơn vị thi công không đủ phương tiện, năng lực thi công dẫn đến không đảm bảo tiến độ. Nhận thấy đơn vị thi công làm không đảm bảo hợp đồng nên đơn vị đã đề xuất với TP Hội An kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam, sau đó tỉnh đã cho dừng thi công dự án để thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công, nhằm lập lại hồ sơ để tiếp tục tìm đơn vị khác thay thế gói thầu.

15-02-40_4
Khu để tro cốt phơi nắng, phơi sương qua thời gian đã phủ đầy rêu, cỏ mọc um tùm
“Hiện chúng tôi đã thanh toán 2,9/3,8 tỉ đồng cho khối lượng xây lắp của đơn vị thi công. Nhưng sau nhiều lần hối thúc để thanh lý hợp đồng nhưng không hiểu lý do gì mà đơn vị thi công vẫn chưa gửi hồ sơ thanh lý. Sắp tới sẽ tái đầu tư lại dự án nhưng TP sẽ không dùng ngồn vốn ngân sách nhà nước nữa mà sẽ tìm kiếm nhà đầu tư hay doanh nghiệp đầu tư lại dự án bằng nguồn vốn xã hội hóa”, ông Ngọc cho biết.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm