Chiếc đò của bà Huỳnh Thị Hạnh từ xã An Phong sang xã Tân Bình nằm trên Cù Lao Tây huyện Thành Bình, Đồng Tháp
Từ tháng 4/2008 đến nay hàng chục cán bộ, công nhân viên, sinh viên đang học các trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp phải “ngậm ngùi” mỗi ngày 2 lượt qua bến đò Tân Lập và bến đò Bà Cả Khánh vì đệ đơn mua vé tháng nhưng chủ đò là bà Huỳnh Thị Hạnh không bán.
Huyện cũng "bó tay"?
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Phòng tài chánh - Kế hoạch huyện Thanh Bình ký thuận cho 9 cán bộ, học viên Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Bình (Trung tâm) mua vé qua đò Tân Lập tây từ ngày 4/1/2008 nhưng vẫn không mua được vé.
Bà Bùi Thị Ánh Tuyết là một trong những cán bộ của Trung tâm gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng tài chính – kế hoạch kiểm tra, làm rõ, đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết. Thế nhưng đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua sự việc vẫn không được giải quyết. Câu chuyện tưởng hết sức nhỏ ấy lại trở nên phức tạp.
Ngày 11/6/2008, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình là ông Nguyễn Thanh Hùng chấp thuận ký đơn cho cô Tô Đỗ Thanh Loan công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Tân (An Giang) được mua vé qua đò Bà Cả Khánh (từ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình đi qua thị trần Phú Tân, huyện Phú Tân, An Giang) vẫn không được chủ đò giải quyết.
Cô Loan cho biết: "Nếu mua được vé tháng sẽ giảm chi phí qua đò 5 lần so với trả tiền mỗi lượt". Người làm việc có lương còn phải kêu trời thì đối các em sinh viên nghèo lại càng thêm khổ.
Chủ đò tự ý tăng giá vé
Anh Đỗ Toàn, cán bộ ngành xây dựng huyện Thành Bình (Đồng Tháp) cho biết: Từ đầu tháng 4 đến nay những trường hợp nào chủ đò giải quyết bán vé tháng thì đã tự nâng giá từ 20.000 lên 30.000 đồng/tháng. Hiện tại, khu vực cù lao 4 xã có khoảng 100 cán bộ hàng ngày phải qua 2 lượt và tất đang cả đều bức xúc nhưng ngại không đấu tranh. Chưa hết, theo quy định 19 giờ trở đi thì giá vé được phép tăng so với ban ngày là 4.000đồng/xe thế nhưng hiện tại chủ đò này đã tự ý tăng giá 8.000 đồng/xe.
Mặc dù đã có nhiều đơn phản và cũng được ông Phó chủ tịch UBND huyện - Lê Văn Bé Tư giao Phòng tài chính - Kế hoạch kiểm tra làm rõ nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Bây giờ mỗi khi qua hai con đò do bà Huỳnh Thị Hạnh làm chủ thì sinh viên, cán bộ công nhân viên phải ngậm ngùi chìa ra 2.000 đồng/lượt/người, cao gấp 5 - 6 lần so với mua vé tháng. Như vậy, trong vòng mấy tháng qua việc chủ đò không bán vé tháng cho sinh viên, cán bộ công nhân viên đã thu thêm được một khoản không nhỏ.