Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật tại thánh đường Thánh Peter, Giáo hoàng Francis nói, đại dịch Covid-19 đã khiến gợi lên những suy ngẫm về mối quan hệ giữa loài người với môi trường. Thông điệp của Đức giáo hoàng được loan đi trong bối cảnh Vatican và nước Ý đã mở cửa trở lại cho công chúng, sau những hạn chế đi lại cuối cùng chính thức được dỡ bỏ vào ngày 3/6.
“Việc áp lệnh phong tỏa đã giảm đáng kể ô nhiễm và cho thấy nhiều vẻ đẹp ở rất nhiều nơi khi không có phương tiện giao thông và tiếng ồn. Hiện nay mọi hoạt động đã nối lại, tất cả chúng ta nên có trách nhiệm hơn trong việc coi sóc đến ngôi nhà chung”, Giáo hoàng Francis nói, ám chỉ Trái đất.
Theo Reuters, mức độ ô nhiễm không khí và nguồn nước đã giảm mạnh ở nhiều nơi. Tại Venice, những vùng nước kênh rạch trước đại dịch thường đen vì ô nhiễm hiện đã xanh trở lại do lưu lượng thuyền giảm và lần đầu tiên có thể nhìn thấy cá trong nhiều năm.
Cá heo cũng bơi đến gần các cảng hơn, chồn cũng tái xuất ở công viên Trung tâm New York và những con dê núi đi lang thang trên đường phố xứ Wales. Ở thành phố sầm uất như Milan, nhờ đại dịch coronavirus đã thúc đẩy các quan chức lên kế hoạch thiết kế thêm nhiều làn đi bộ và xe đạp cho người dân.
Hiện Giáo hội Công giáo La Mã cũng có nhiều kế hoạch hướng đến các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
Lời phát biểu của Giáo hoàng Francis được loan đi sau Ngày tị nạn Thế giới của Liên Hợp quốc cũng khẳng định, cuộc khủng hoảng coronavirus đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo sự an toàn cho người tị nạn vì họ là những người dễ bị tổn thương và lợi dụng hơn.