Nhiều giáo viên trường cấp 2,3 Triệu Đại (Triệu Phong, Quảng Trị) đã tìm gặp các cơ quan báo chí để bày tỏ sự bức xúc trước sự lộng quyền của hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan.
"Lộng quyền"
Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan được điều về làm hiệu trưởng trường cấp II, III Triệu Đại từ đầu năm học 2007-2008. Sau khi về làm hiệu trưởng, cô Lan đã tự ý đưa ra nhiều chủ trương mang tính cá nhân - nhiều giáo viên phản ánh.
Đầu tháng 10/2007, cô Lan có chủ trương tổ chức dạy phụ đạo cho các em học sinh toàn trường (gần 1 nghìn học sinh) với 6 môn học: Toán, Hoá, Lý, Văn, Tin học, Ngoại ngữ. Và tiến hành thu trước tiền phụ đạo đợt một gồm 3 tháng (từ tháng 10 cho đến 12/2007), mỗi em 15 nghìn đồng/ tháng.
Nhiều giáo viên đưa ra ý kiến, việc dạy phụ đạo một cách đại trà như vậy là không hợp lý, nên để học sinh yếu kém học riêng mới có hiệu quả song bà hiệu trưởng khăng khăng làm theo ý mình. Ba tháng sau, đợt học phụ đạo kết thúc, cô Lan lại đưa ra chủ trương thu thêm tiền 5 tháng để học phụ đạo tiếp, trong đó khối lớp 9 và 10 thu tăng lên 25 nghìn đồng/em/tháng. Nhiều giáo viên lại phản đối vì thời gian đến cuối năm học không thể đủ để dạy phụ đạo 5 tháng. Cô Lan giải thích: Nếu thời gian dạy không đủ 5 tháng thì sẽ dạy vào sau khi… kết thúc năm học!
Cuối năm học 2007-2008, trường tổ chức xét tuyển hồ sơ tốt nghiệp cho học sinh khối 9. Cô Lan lại tự ý “thổi” mức thu lệ phí xét tuyển lên 30 nghìn đồng/bộ hồ sơ, trong khi mức quy định của Sở Giáo dục là 18 nghìn/bộ.
Cũng trong năm học này, UBND huyện Triệu Phong hỗ trợ gần 400 quyển vở cho các em học sinh thuộc diện nghèo, khó khăn của trường thì bà Lan lại không phát cho các em thuộc diện trên mà giữ lại để phát thưởng cho học sinh giỏi và tiên tiến.
Một số giáo viên đã thẳng thắn phản đối và coi hành động của cô hiệu trưởng là "lộng quyền". Ngay lập tức bà Lan cho rằng số giáo viên này có biển hiện chống đối và đầu năm học mới này đã đưa ra nhiều quyết định có dấu hiệu trù dập số giáo viên trên.
"Chưa biết cách"?
Trao đổi với chúng tôi, cô Lan nói việc dạy phụ đạo đại trà là cần thiết để đưa chất lượng học sinh đi lên. Tuy nhiên trên thực tế kết quả trượt tốt nghiệp THCS lại tăng lên gấp đôi so với thời điểm chưa học phụ đạo. Liên quan đến những thắc mắc của giáo viên, bà Lan không trả lời được và cho rằng: Tôi mới lên làm hiệu trưởng nên chưa biết cách.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, việc tổ chức dạy phụ đạo và tự quyết định thu chi nhiều khoản tiền ngoài quy định có phải được sự đồng thuận của Phòng và Sở giáo dục không? Thì bà Lan nói: “Hãy cho tôi một cái quyền… được thông cảm?!”.
"Hầu hết học sinh ở trường này đều là con em nông dân nghèo nhưng vào đầu năm học cô Lan còn “tham mưu” cho hội phụ huynh thu mỗi em học sinh thêm… 12 khoản phụ phí. Chưa kể có một số khoản ngoài quy định khác đã bị hội phụ huynh gạt đi" - Ông Võ Văn Thái, Hội trưởng hội phụ huynh (phía phải trong ảnh) thừa nhận.