Theo tìm hiểu của chúng tôi, đoạn đường dài khoảng 2km, xuất hiện rất nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, chiếm hết diện tích mặt đường. Mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này, người dân tỏ ra rất ngán ngẩm và sợ hãi.
Nhiều “ổ voi” có độ sâu khoảng 20 - 30cm nên các phương tiện đi qua luôn phải né tránh và họ phải gồng mình vượt qua “con đường đau khổ” một cách ngoạn mục. Đã không ít lần vì tránh “ổ voi”, “ổ gà” mà nhiều người bị ngã xe.
Một người dân sống gần đây cho biết: “Mỗi khi trời nắng thì còn đỡ bẩn, nước đọng trong những “ổ voi”, “ổ gà” ít nên người dân còn dễ đi lại, chứ lúc mưa to, mặt đường trở nên lầy lội, đi qua đoạn đường này nước bắn lên tung tóe, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”.
Ngập tràn “ổ gà”
Người này cũng cho biết thêm, từ khi trường cấp 2 được chuyển về xóm An Bình nên lượng giao thông đi lại nhiều, đường xấu nên rất khó khăn cho các em học sinh cấp II trong việc tham gia giao thông.
Phản ánh với chúng tôi, người dân ở đây mong muốn cơ quan chức năng địa phương sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ở đoạn đường này để đảm bảo đời sống và sinh hoạt của người dân.
Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được:
Những “ổ voi” chiếm gần hết diện tích mặt đường
Con đường trở nên lầy lụa và bẩn thỉu
Đất bổ bừa bãi, tràn cả ra đường
Các em học sinh đi lại rất vất vả