| Hotline: 0983.970.780

Đại tá về hưu mất nơi thờ tự Mẹ Việt Nam Anh Hùng:

Nhà bị bán đấu giá khi đang có khiếu nại?

Thứ Ba 10/10/2017 , 09:40 (GMT+7)

“Họ nói tôi chỉ có thời gian 10 ngày kể từ ngày được thông báo phải tự nguyện giao tài sản đã được bán đấu giá cho người mua, trong trường hợp không tự nguyện sẽ bị cưỡng chế là hết sức vô lý..." - ông Bình bức xúc.

Báo NNVN có bài:Đại tá về hưu mất nơi thờ tự Mẹ Việt Nam Anh Hùng”, phản ánh việc đại tá Trần Việt Bình, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Minh Hải (nay là Công an tỉnh Cà Mau) bỗng dưng bị ông Nguyễn Thanh Tuấn kiện ra tòa đòi lại 300m2 đất mà gia đình ông sinh sống, ăn ở ổn định hơn 30 năm qua, thuộc đường Trần Văn Bỉnh, khóm 7, phường 5, TP Cà Mau.

10-20-15_1
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau thực hiện, trong khi gia đình ông Bình không hề hay biết việc này

Vụ án được đưa ra xét xử, và ở cả hai cấp tòa, ông Bình bị tuyên thua kiện. Sau khi Báo NNVN lên tiếng, gia đình ông Bình vui mừng cho biết, mấy ngày qua cả nhà không còn bị nhóm người “tự xưng” của Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau đến yêu cầu giao tài sản đề thi hành án.

“Không đồng tình với bản án ngày 12/2/2014 của TAND TP Cà Mau (bản án số 14/2014/DS-ST), và bản án phúc thẩm ngày 23/6/2015 (số 134/2015/DS-PT của TAND tỉnh Cà Mau), xử tôi thua kiện nên tôi làm đơn gửi cấp có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại. Thế nhưng thời gian qua, gia đình tôi chưa được một ngày yên ổn, bởi đôi ba ngày là có người đến đòi giao nhà”, ông Bình nói.

Được biết, hiện tại người của Chi cục đã dán thông báo về việc bán đấu giá căn nhà thành công. Theo đó, ngày 10/7/2017, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Cà Mau có thông báo số 451/TB-CCTHADS về việc bán đấu giá thành, với nội dung: “Thông báo cho các đương sự là người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Trần Việt Bình… được biết tài sản là quyền sử dụng đất và công trình trên đất của ông Bình do Chi cục Thi hành án dân sự TP Cà Mau ủy quyền cho Cty TNHH MTV Dịch vụ bán đấu giá tài sản Cà Mau bán đấu giá đã được bán đấu giá thành công…”.

Thông báo còn thể hiện rõ, quyền sử dụng đất có tổng diện tích 241,25m2, loại đất ở, thửa số 149, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại số 20, Trần Văn Bỉnh, khóm 7, phường 5, TP. Cà Mau,… người mua trúng đấu giá là bà Lý Kim Chi, ở phường 4, TP Cà Mau, với giá là 2,1 tỉ đồng.

Căn nhà ông Bình đang ở ổn định, bỗng dưng bị bạn kiện đòi đất

“Họ nói tôi chỉ có thời gian 10 ngày kể từ ngày được thông báo phải tự nguyện giao tài sản đã được bán đấu giá cho người mua, trong trường hợp không tự nguyện sẽ bị cưỡng chế là hết sức vô lý. Vì đất tôi được Nhà nước cấp ở mấy chục năm qua vẫn chưa làm giấy chủ quyền sử dụng đất thì lấy đâu ra mà giao cho họ thi hành án”, ông Bình bức xúc nói.

“Tôi là sĩ quan công an về hưu, các chú ấy xưng là người thi hành án đến la ó, vào nhà dán dấy thông báo, ghi số gì đó lên cột nhà khiến tôi cảm thấy xấu hổ với bà con lối xóm”, ông Bình buồn bã nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm