Lập tức, cả 3 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Danh tính 3 công nhân được xác định là Lê Đức Hiền (SN 1980), Bùi Văn Niềm (SN 1947) và Phạm Xuân Anh (SN 1972), tất cả cùng ngụ tại Vũng Tàu.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ghi nhận, công nhân Lê Đức Hiền bị bỏng khá nặng, tới 67% cơ thể, trong đó 25% bỏng sâu. Công nhân Bùi Văn Niềm bỏng 34%, trong đó 5% bỏng sâu.
Hiện cả 2 công nhân này đang được điều trị tích cực tại Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng công nhân Phạm Xuân Anh nhẹ nhất, bỏng 6% độ 2 vùng mặt cổ, dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày 5/5.
Tối 4/5, vào lúc 19 giờ 20, trên đường Tôn Thất Đạm, đoạn giữa Huỳnh Thúc Kháng và Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) xảy ra đám cháy lớn. Lúc này bé gái Đào Vân Anh (2 tuổi) đang ngủ trên lầu một. Anh Đào Kim Vũ (cha bé, SN 1987) đang bán nước mía nhà dưới.
Khi phát hiện đám cháy, anh chạy lên cứu con nhưng không cứu được và bị bỏng nặng. Người mẹ vật vã, gào khóc thảm thiết vì không cứu được con.
Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khi thấy đám cháy mọi người huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Lửa bùng dữ dội kèm theo khói mù mịt chặn lối cầu thang nên không ai có thể lên lầu cứu bé gái.
Được biết, gia cảnh của anh Vũ khó khăn, cả nhà sống nhờ vào xe nước mía để nhờ ở vỉa hè nhà người anh rể. Thời điểm lửa bùng lên, mẹ bé và người lớn của gia đình đang ngồi ở vỉa hè nên không phát hiện.