| Hotline: 0983.970.780

Thượng đế

Thứ Năm 14/04/2011 , 10:31 (GMT+7)

- Thì ra “ông” EVN (Tập đoàn Điện lựcViệt Nam) cũng là con nợ lớn, ông ạ.

- Nợ gì?

- Nợ tiền mua điện từ các nhà máy của “ông” Tập đoàn Dầu khí

- Nhiều không?

- Tổng cộng các khoản, khoảng gần 5 ngàn tỷ.

- Nhiều thế.

- Ừ.

- Nhưng vừa rồi tăng giá điện, chắc “ông” EVN sẽ trả được nợ chứ?

- Ừ. Nghe nói là dư sức trả số tiền đó, nhưng “ông” EVN vẫn cứ trì hoãn.

- Sao vậy?

- “Ông” ấy vin vào cớ chưa thống nhất cách tính khoản chi phí vận hành và bảo dưỡng của nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 từ tháng 4/2007 đến tháng 11/2009, nên trì hoãn việc thanh toán.

- Khoản chi phí vận hành và bảo dưỡng này có nhiều không?

- Khoảng trên 800 tỷ.

- Chỉ bằng 1/6 tổng số nợ “ông” Dầu khí.

- Đúng rồi.

- Lẽ ra khoản nào chưa thống nhất được thì cứ để riêng ra rồi tính, còn những khoản đã thống nhất và bên Dầu khí đã xuất hóa đơn, thì EVN phải thanh toán ngay chứ.

- Đương nhiên là thế. Nhưng “ông” EVN vẫn cứ vin vào cái khoản chưa thống nhất để “giam” tiền của người khác.

- Chơi vậy là không đẹp. Làm thế, ai còn muốn bán điện cho EVN nữa.

- Khổ nỗi, bây giờ chỉ có mỗi “ông” EVN được độc quyền mua bán điện, nên điện làm ra mà không bán cho “ông” ấy thì biết bán cho ai?

- Ừ nhỉ.

- Có lẽ lợi dụng vị thế đó, nên EVN mới tự cho mình cái quyền chậm trả nợ cho người khác. Trong khi đó lại không cho khách hàng mua điện của mình quyền được chậm trả nợ.

- Là sao?

- Ông cứ thử chậm thanh toán tiền điện đi, bị cắt điện liền à.

- À.

- Thậm chí có nơi, khách hàng chậm nộp tiền điện là bị ngành điện địa phương tính tiền phạt liền.

- Tôi có nghe chuyện này.

- Đấy là chưa kể mấy vụ cắt, cúp điện mà không báo trước, hoặc cắt điện với thời gian dài hơn nhiều so với lịch đã thông báo, khiến cho nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại về sản xuất, người dân khốn khổ vì thời gian cắt điện quá dài.

- Thôi, thôi, càng kể ra càng thấy bực mình. Chẳng qua người ta ỷ vào cái thế độc quyền mà, muốn mua sao thì mua, muốn bán sao thì bán.

- Ừ. Xem ra trong chuyện mua và bán điện của EVN, không phải khách bán hay khách mua, mà chỉ EVN mới là Thượng đế.

- Chính xác. Thôi, khẩn trương làm việc đi kẻo “ông” ấy cắt điện cái rụp bây giờ.

Xem thêm
Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu

Real Madrid đã chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải 2023-24 sau khi chứng kiến đối thủ cạnh tranh Barcelona gục ngã trước Girona.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng vô địch Billiards châu Âu: Kỳ tích lịch sử

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng xuất sắc giành chức vô địch giải pool 9 bi quốc tế Jacoby Scottish Open 2024, làm nên lịch sử cho bi-a Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.