Ông Assange dự kiến sẽ nhận tội thu thập và phát tán các tài liệu quốc phòng mật của Mỹ trong một thỏa với Bộ Tư pháp Mỹ và sẽ được chính thức trả tự do vào cuối tuần này, chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn hai thập kỷ.
"Tôi chúc mừng ông Julian Assange vì đã giành lại tự do. Việc giam cầm và hành hạ ông Assange là một đòn giáng mạnh vào tự do báo chí trên quy mô toàn cầu. Việc tố cáo vụ thảm sát dân thường ở Iraq dưới bàn tay của Mỹ là được xem là 'hành vi phạm pháp' của ông Assange, và bây giờ, điều đó đang tái diễn ở Gaza", ông Petro nói, đồng thời mời ông Assange và vợ đến thăm Colombia.
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng chúc mừng nhà sáng lập WikiLeaks. "Ông ấy đã bị cầm tù trong nhiều năm vì phơi bày tội ác của Mỹ với toàn thế giới. Ông ấy đã vạch trần những lời dối trá mà họ đã sử dụng để biện minh cho hành động chiến tranh và xâm lược", ông Morales chia sẻ trên mạng xã hội X.
Trong suốt những năm qua, WikiLeaks đã công bố nhiều hồ sơ tuyệt mật, bao gồm các tài liệu liên quan đến các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, cũng như một kho điện tín ngoại giao của Mỹ. Năm 2010, trang web này đã công bố đoạn video về một máy bay trực thăng quân sự của Mỹ bắn hạ dân thường ở Baghdad vào năm 2007 do nhầm họ với kẻ thù.
Ông Assange lần đầu tiên bị bắt ở Anh vào năm 2010 theo lệnh bắt giữ của châu Âu, sau khi chính quyền Thụy Điển cho biết họ muốn thẩm vấn ông về các cáo buộc tấn công tình dục. Ông Assange sau đó ẩn náu tại đại sứ quán Ecuador trong 7 năm, nhằm tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển.
Ông chủ WikiLeaks dự kiến bị kết án trong phiên tòa ở thành phố Saipan, Quần đảo Bắc Mariana thuộc lãnh thổ Mỹ vào sáng 26/6. Các công tố viên sẽ đề nghị mức án 62 tháng tù với ông Assange, tương đương khoảng thời gian ông đã ngồi tù ở Anh trong thời gian đấu tranh nhằm tránh bị dẫn độ sang Mỹ. Đội ngũ pháp lý của ông cho biết nếu không có thỏa thuận này, ông Assange sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 175 năm nếu bị kết tội.