| Hotline: 0983.970.780

Nếu linh cảm mình hạnh phúc thì cứ dấn thân

Thứ Tư 27/01/2016 , 06:35 (GMT+7)

Chưa chắc chồng lành lặn mà mình sướng. Nếu cháu linh cảm thấy mình hạnh phúc thì cứ dấn thân đi, việc không thu nhập cao, bỏ cũng được, về làm kinh tế tư nhân với chồng.

Cô kính mến!

Cháu năm nay 24 tuổi, đang làm việc ở một xã vùng sâu. Ở trong quê của cháu, tuổi nầy mà chưa đâu tới đâu thì hay bị bà con hỏi han, bạn bè thúc giục còn ba má cháu thì khỏi nói luôn, suốt ngày mầy kén, mầy ế, ráng chịu nghen!

Hồi cấp ba, người cháu nghĩ sau này sẽ là chồng thi đậu trên TP rồi ra VT làm việc luôn. Thật tình chúng cháu chưa nói lời nào với nhau, chỉ thấy vương vấn vương vấn. Chắc cháu đơn phương nhiều hơn, vì K học giỏi lắm cô.

Cháu không để ý đến ai nữa từ đó. Chung quanh cũng có người đi làm, có thầy giáo, có y sĩ trạm y tế… nhưng sao cháu thấy khó rung động quá. Có một gia đình ở xã bên cho người đến mai mối, ba má cháu có biết họ nên gần như đã gật đầu đó cô. Cháu quá tức giận, thời nay mà sao còn mai mối đặt để vậy được chứ. Cuối cùng thì ý định đó cũng tan nhưng dư luận lại nói cháu ngu khờ mà kênh kiệu.

Bây giờ mới là chuyện động trời với ba má cháu và cũng là cái cớ để mọi người một lần nữa nói cháu ngu khờ. Cô ơi, ở bên kia sông với nhà cháu có N là người bị teo cơ chân do hồi nhỏ có di chứng sốt nặng. N hơn cháu 10 tuổi, con nhà khá giả, nhưng bản thân bị như vậy nên anh chỉ học hết cấp II rồi nghỉ. Theo cháu N là người đa tài, anh làm mộc được, chăn nuôi được, dựng nhà làm vườn, kiếm cá…chuyện gì cũng giỏi, còn giỏi hơn người lành lặn tay chân nữa đó cô.

Cháu nói kỹ về N để cô cho cháu ý kiến. Ba má N chỉ có hai con, nhưng khi N còn nhỏ, ba anh theo vợ bé để anh và em gái ở lại. Ba anh là rể của nhà anh nên ông làm sai thì ông ra đi, lúc đó N chưa bị bệnh. Mấy mẹ con N vượt qua đau buồn, ba anh có xin quay lại khi N bị tật nhưng má anh và anh không đồng ý, vì ba anh cũng đã có con với bà bé rồi.

Chuyện ba anh hai vợ không phải lỗi của anh, chuyện anh bị teo cơ phải sống với cây gậy cũng đâu phải lỗi của anh. Cháu kính phục anh, ngưỡng mộ anh nhiều hơn sau những lần qua nhà anh đặt đóng đồ hay mua heo con, vịt con về nuôi. Từ phục tới thương mấy hồi nhưng N đâu dám mở lời. Cháu phải viết thư cho anh để anh tự tin đó cô.

Má cháu nói cọc tìm trâu, còn ba cháu thì vật mình vật mẩy, kén lắm rồi đâm đầu vô nhà đó! Vì nếu lấy anh cháu phải nghỉ việc ở xã, về làm dâu, coi như không còn vị trí xã hội gì nữa. Cháu quá thương N, cháu không nghe lời ba má đâu cô. Theo cô, cháu có bất hiếu không, cháu yêu N thì có phải cháu ngu rồi sẽ bất hạnh không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Cô không nghĩ là mới 24 tuổi mà cháu đã “đóng cửa lòng” khi chàng THPT đi làm việc xa, thành đạt. Cháu là người có phẩm chất nên cháu đã từ chối đặt để với một người mai mối. Cháu hiện đại nên cháu biết bên trong một con người mới là quan trọng và đó là ánh sáng cho hành động, mưu sinh, tổ chức đời sống, đối nhân xử thế và cuối cùng là hạnh phúc.

Cô cũng từng biết nhiều người phi thường trên cả sự tật nguyền của họ. Thợ may, thợ sửa xe, sửa đồng hồ, thợ điện tử, thợ vi tính, thợ ảnh… Nhiều người là nghệ sĩ tài danh nữa chứ. Với chàng nông dân N của cháu, ngoài ý chí, chắc chắn cậu ấy có nhiều tài lẻ và quan trọng nhất là có danh dự. Khi con người có chí và có danh dự thì mù chữ họ cũng cứ sáng bừng lên nói gì cậu ấy từng học hết cấp II.

Cháu đến với cậu ấy vì duyên. Sao nhiều cô gái vùng đó không nghĩ như cháu. Số phận cậu ấy đã chờ cháu lớn lên. Khi cậu ấy đủ tuổi lập gia đình thì cháu mới là cô bé, là thiếu nữ, đúng không? Không duyên nợ sao đến thời điểm này cháu mới xiêu lòng, mới quyết định đạp trên dư luận mà đến một cách đầy chủ động như vậy?

Thói thường người mình hay xía vô chuyện nhà người khác. Để buôn dưa lê mà thôi. Rồi lại có nhà ai đó để họ đàm luận, đàm tiếu. Cháu chỉ cần đấu tranh với ba và má mình là đủ. Ba cậu ấy hai vợ, chắc chắn cậu ấy không thể hai vợ giống ba rồi.

Mẹ con cậu ấy đã vượt qua mọi chuyện một cách gan góc, chồng bỏ đi, con nhỏ, rồi con bị sốt bại liệt tàn phế, bây giờ nhà họ vững chứng tỏ người mẹ này rất vững. Bất hiếu hay không hãy để hạ hồi, khi cháu sinh con, khi cháu sống nhiều năm vợ chồng với N mới kết luận được. Hạnh phúc của mình là sự báo hiếu cụ thể nhất đó cháu.

Chưa chắc chồng lành lặn mà mình sướng. Nếu cháu linh cảm thấy mình hạnh phúc thì cứ dấn thân đi, việc không thu nhập cao, bỏ cũng được, về làm kinh tế tư nhân với chồng, chắc chắn hai bộ óc, hai trái tim, nhiều phẩm chất và có học nữa, lo gì không vững vàng hở cháu?

 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.