Trưa 4/9, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân - Trưởng Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận: Sau thời gian nỗ lực, khoảng 12h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi nghi bị nước lũ cuốn trôi trong rừng cao su, cách nơi mất tích hơn 1km trong trạng thái vẫn khỏe mạnh.
Theo thiếu tá Tuân, trước đó, vào khoảng 16h45 phút ngày 3/9/2021, công an xã Phú Sơn nhận được tin báo của anh Thạch Thạch Sol và chị Ngô Thị Út quê Trà Vinh (hiện tạm trú thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về việc cháu Thạch Lâm Tùng (3 tuổi) con trai của gia đình mất tích nghi do lũ cuốn trôi.
Theo thông tin từ gia đình cháu bé, sau khi đi hái măng rừng về, trong lúc gia đình xử lý măng rừng bên bờ suối được một lúc thì không phát hiện cháu đâu và nghĩ rằng con đã bị rơi xuống suối, bị nước lớn cuốn trôi nên báo cho chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận tin báo về cháu bé mất tích do bị lũ cuốn trôi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, xã cùng với lực lượng dân quân và người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tìm kiếm với quyết tâm cao.
Tuy nhiên, do đêm tối, mưa gió, nước sông đục, địa hình hiểm trở nên các lực lượng phải ngưng tìm vào lúc 3h và tiếp tục tìm kiếm ngay sau đó.
Rất may khoảng 12h trưa nay, mọi người đã tìm thấy cháu bé ở 1 lô cao su, cách hiện trường khoảng 1km. Thấy cháu bé khỏe mạnh, lực lượng tìm kiếm quên đi mệt mỏi, vô cùng vui mừng, xúc động, chúc mừng, động viên cháu bé và gia đình anh Thạch Sol.
Được biết, Bình Phước có địa hình nhiều sông, suối hiểm trở. Mặc dù địa phương thường xuyên phát đi cảnh báo nhưng đã có không ít sự việc đáng tiếc xảy ra. Việc một đứa trẻ mới 3 tuổi như cháu Tùng nghi bị nước cuốn trôi được phát hiện khỏe mạnh là điều hiếm thấy tại địa phương.