Theo lời kể, khoảng 20h ngày 3/5 vừa qua, chồng bà là ông Trần Văn Thọ đang đứng ở ngoài sân thì ông H đến yêu cầu mở cổng để vào nhà. Do thấy ông H đã say nên ông Thọ đã từ chối khéo.
Bà Tâm ở trong nhà nghe thế đi ra, thấy ông H say rượu nên nói khẽ: “Để bữa khác vào chơi, giờ anh Thọ có uống rượu rồi nên không tiếp khách được”. Bà Tâm vừa dứt lời, ông H liền dùng cây nhị khúc quật một phát trúng cổng sắt khiến nó bị đứt dây, văng vào sân. Quá sợ hãi, hai vợ chồng bà Tâm bỏ chạy vào nhà.
Ở bên ngoài, ông H liên tiếp dùng gạch đá đập vào cổng sắt, đe dọa cho người đến phá nhà rồi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, ông H quay lại cùng 2 thanh niên lạ mặt, họ liên tục đe dọa, chửi bới bằng những lời hết sức thô tục trước sự chứng kiến của nhiều người.
Sau đó, ông H và 2 thanh niên nhiều lần dùng gạch đá, vật sắt nhọn liên tiếp ném vào mái tôn và nhà bà Tâm. Bà Tâm đã gọi cảnh sát 113 cầu cứu nhưng khi các chiến sỹ đến nơi thì ông H và 2 thanh niên đã bỏ đi. Công an phường Chi Lăng cũng đã đến lập biên bản.
Cửa kính nhà bà Tâm bị vỡ
“Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì với ông H nên không hiểu vì lý do gì mà ông ta cố tình gây sự và đập phá như vậy? Chúng tôi cũng đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cấp nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi”, người tố cáo bức xúc.
Về việc này, Thượng tá Trần Văn Thanh, Giám thị T20 cho biết có nhận đơn tố cáo của bà Tâm và đang tiến hành xác minh, làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm. Cũng phát biểu như vậy, ông Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ thông tin khi nào có kết quả điều tra (?).
Cổng sắt nhà bà Tâm bị hư hỏng