| Hotline: 0983.970.780

Chọn vợ Kinh thành!

Chủ Nhật 08/07/2018 , 14:05 (GMT+7)

Có thằng bạn thân đi Tây làm thương gia mười mấy năm mới chịu về thăm quê. Xuống sân bay, gã alo cho mình ngay, hớn hở lắm:...

Lần này tao về xem thế nào tìm cái nhà Hà Nội rồi kiếm cô vợ mày ạ. Mày xem tư vấn giúp tao. Có tuổi rồi, bươn chải mãi cũng chán.

Mấy hôm sau, mình dẫn hắn đi ngồi với một ông anh dân phố cổ gần 8 đời, nhà nằm gọn trong một cửa ô thần thánh. Vừa tợp xong ly rượu, biết ý định của mình, anh bạn giọng nghiêm trọng: Nhà thì có tiền mua đâu chả được. Nhưng lấy vợ ở đây không dễ đâu. Để anh nói cho các chú về tình hình giao thông ở đây.

- Ơ, giao thông thì liên quan gì đến chọn vợ hả anh? Mình ngạc nhiên hỏi lại.

- Không liên quan nhưng mà lại liên quan. Ấy thế mới là Hà Nội. Mày mới được gần 20 niên ở đây, biết gì!

Sau khi mắng mình xong, ông anh chậm rãi:

- Muốn tìm vợ xinh không nên ra đường sớm quá. Giờ đó chỉ có mấy bà đi chợ cong đít thồ hàng rau củ quả. Muộn hơn tí là giờ của các mẹ bỉm sữa đi làm. Tóc rối tung, mặt mũi kín mít, vượt đèn đỏ ầm ầm.

- Thế tầm giữa buổi sang hả anh? Thằng bạn tôi giờ mới lên tiếng.

- Không. Lúc đó chủ yếu là giờ của các em ôm gấu phi từ nhà nghỉ ra ăn sáng muộn. Hiếm gái ngoan đi một mình giờ đó. Ông anh vừa nháy mắt, vừa tợp ngụm rượu vẻ đầy hiểu biết. Rồi tiếp: Mà chú ở bển về, chưa hiểu trong nước, nó không như bên kia đâu. Đừng thấy gái xinh đi từ nhà hàng, trung tâm thương mại hạng sang ra mà xí xớn làm quen. Toàn có tiểu gia, đại gia sở hữu rồi đấy.

- Vậy phải đi buổi chiều hả anh? Mình sốt ruột hỏi.

- Mày ngu thế. Có phải gái đi bán kem mút đâu mà ra đường buổi chiều. Nắng bụi thế gái xinh họ lặn trong phòng lạnh hết.

- Thế tầm nào hả anh? Bạn tôi hỏi rồi há hốc miệng như thể chờ để đớp từng lời.

- Tầm giữa trưa. Hoặc 8-9 giờ tối. Nhưng đừng vào những khu sang trọng, mà lê la vỉa hè, đầu đường xó chợ cho anh.

- Sao lại vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Giờ đó gái văn phòng, sinh viên đi ăn. Cứ nhìn em nào mặc váy ngồi ghế nhựa, nghe chủ quán vừa múc cháo vừa chửi mà vẫn cười tươi là yêu được. Tuýp ấy vừa biết tằn tiện lại ý tứ, dịu dàng, bao dung.

Nghe đến đây, cả tôi và thằng bạn đều gật đầu lia lịa.

Mấy hôm sau thằng bạn khoe: Tao kiếm được em rồi. Ngoan lắm. Rồi nó cho tôi xem địa chỉ facebook của em ấy. Tôi giật mình vì thấy em này quen quen. “Chếch” lại chỗ anh bạn thuộc diện “dân chơi”, hóa ra đây là em nhân viên PG của quán karaoke mạn Cầu Giấy. Em ấy có thói quen ngủ nướng, lại làm ca chiều nên hay bún chả vỉa hè tầm giữa trưa.

Đang phân vân không biết có nên nói rõ cho thằng bạn hay không nữa?

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?