Nỗi đau mang tên lá ngón hiện vẫn cứ ám ảnh người dân khắp các làng miền núi phía tây Nghệ An. Mới đây nhất, tại cánh rừng ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn một số người dân phát hiện cháu Lầu Y Ài (SN 1994) con anh Lầu Y Lầu cùng bản chết ở trong rừng khi trong miệng còn ngậm một nắm lá ngón. Ngay sau đó, thi thể cháu Ài được người dân đưa về gia đình anh Lầu Y Lầu mai táng.
Nguyên nhân cái chết của cháu Ài là vì anh Lầu thường xuyên bắt con sang nhà hàng xóm mượn tiền đi mua ma tuý về cho bố hút. Nhưng khi đi mượn thì bị hàng xóm từ chối, nên Ài đã đi thẳng một mạch vào rừng tìm lá ngón để tự vẫn.