Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood cho rằng dự thảo nghị quyết là một văn bản “xa rời thực tế và sẽ không tạo ra thay đổi trên thực địa".
"Chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn không bền vững vì điều này sẽ chỉ gieo mầm mống cho một cuộc chiến mới", ông Wood phát biểu tại hội đồng.
Với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ có thể phủ quyết bất cứ dự thảo nghị quyết nào. Theo hãng tin Reuters, Mỹ và Israel phản đối lệnh ngừng bắn vì tin rằng điều này sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Thay vào đó, Washington ủng hộ việc tạm dừng giao tranh để bảo vệ dân thường và cho phép thả các con tin bị Hamas bắt giữ.
Washington đề nghị một loạt điều khoản trong dự thảo nghị quyết, trong đó có yêu cầu lên án vụ tấn công hôm 7/10 của Hamas nhằm vào Israel. Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward cũng cho hay, nước này bỏ phiếu trắng vì dự thảo nghị quyết không lên án Hamas.
"Chúng tôi vô cùng thất vọng. Thật đáng tiếc khi Hội đồng Bảo an không thể yêu cầu ngừng bắn nhân đạo", đại diện của UAE cho biết.
Riyad Mansour, đại diện của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc, gọi đây là "một ngày khủng khiếp với Hội đồng Bảo an". Trong khi đó, đại diện của Israel tại LHQ Gilad Erdan cảm ơn "Mỹ và Tổng thống Biden đã đứng về phía Tel Aviv".
Dmitry Polyanskiy, Phó Trưởng đoàn đại diện thường trực của Nga tại LHQ, cho biết "các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi thật sự đã cho chúng tôi thấy bản án tử đối với hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn, thường dân Palestine".
Cuộc bỏ phiếu hôm 8/12 diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres viện dẫn Điều 99, một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến chương Liên hợp quốc, để cảnh báo Hội đồng Bảo an về một “thảm họa nhân đạo” sắp xảy ra ở Gaza. Ông nói rằng cuộc chiến đang diễn ra kéo dài suốt 2 tháng khiến mạng lưới hỗ trợ nhân đạo ở Gaza đối mặt với “nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng”.
Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang từ hôm 7/10 sau khi Hamas bất ngờ nã tên lửa và đột kích Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề sẽ "tiêu diệt Hamas" và tiến hành chiến dịch phản công liên tục khiến ít nhất 16.000 người ở khu vực này thiệt mạng.