| Hotline: 0983.970.780

Người dân sống khổ vì mùi hôi thối từ nhà máy rác Việt Xuân Mới

Thứ Năm 04/05/2023 , 14:48 (GMT+7)

Cuộc sống của người dân tại xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bị đảo lộn vì mùi hôi thối từ nhà máy xử lý rác thải Việt Xuân Mới.

Ô nhiễm không khí

Qua tìm hiểu, nhà máy xử lý rác thải thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới (nhà máy rác Việt Xuân Mới) có quy mô là hơn 20 ha với tổng nguồn vốn đầu tư trên 300 tỉ đồng và dự đi vào hoạt động từ tháng 4/2016.

Người dân địa phương phản ánh, trong quá trình hoạt động, nhà máy này thường xuyên xả những cột khói trắng, khói đen có mùi khét… khiến cho nhiều người hít phải cảm thấy khó thở, đau đầu, mệt mỏi. Nhân dân địa phương đã kiến nghị chính quyền địa phương, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

Cột khói nghi ngút tại khu nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới có mùi khét, nồng nặc hoá chất. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Cột khói nghi ngút tại khu nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới có mùi khét, nồng nặc hoá chất. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Là hộ dân sống đối diện khu xử lý rác thải, bà Vũ Thị Bé (xóm 2, xã Minh Đức) cho biết, từ khi nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới hoạt động, môi trường sống của gia đình bà và nhiều hộ dân ở các xóm Cầu Giao, xóm 2, xóm Ba Quanh bị ô nhiễm, khó thở...

"Hoạt động đốt rác thải của nhà máy khiến khói bụi bay, mùi thì khét lẹt, nồng nặc như kiểu axit. Hôm nào trời mưa thì đỡ mùi, còn vào những hôm mà đón đúng hướng gió thì không thở nổi. Nhiều lúc có con cái về hay khách đến chơi cũng không dám ở lại, những nhà ở gần khu vực nhà máy nhiều năm nay luôn trong tình trạng đóng kín cửa, tôi có nhà nhưng không dám ở (mà phải đi ở chỗ khác)", bà Bé chia sẻ.

Nước từ bể tràn ra ngoài ngấm xuống đất có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nước từ bể tràn ra ngoài ngấm xuống đất có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Ảnh: Toán Nguyễn.

Lo sợ ô nhiễm nguồn nước

Bên cạnh nguy cơ ô nhiễm không khí, hoạt động của nhà máy xử lý rác còn khiến người dân bất an về tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Theo ông Nguyễn Huy Tưởng xóm 2, xã Minh Đức, có những thời điểm mỗi khi trời mưa to, nước từ bể chứa nhà máy tràn ra ngoài, nước đục, có màu trắng ngà, trên mặt nước nổi bọt, nồng nặc mùi hoá chất. Nguồn nước từ bể tràn ra ngoài, ngấm xuống đất sẽ khiến nguồn nước ngầm có nguy cơ bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu của nhân dân địa phương trong vùng.

Cùng chung bức xúc, ông Đoàn Văn Nguyên (xóm Ba Quanh, xã Minh Đức) cho hay: "Từ khi nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động, tôi thường xuyên bị ngạt mũi, ốm đau. Nhà lại có trẻ nhỏ nên rất lo lắng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với địa phương để có giải pháp đảm bảo môi trường sống cho người dân địa phương song đâu lại vào đấy. Người dân chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án để giải quyết tình trạng nguy cơ ô nhiễm tại khu vực, để người dân an tâm sinh sống, canh tác".

Hàng chục hộ dân bất an khi sinh sống gần khu vực nhà máy xử lý rác thải. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Hàng chục hộ dân bất an khi sinh sống gần khu vực nhà máy xử lý rác thải. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Minh Đức cũng đã thẳng thắng nhìn nhận những phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới là có cơ sở. Phía địa phương cũng đã có nhiều biện pháp để giải quyết những kiến nghị của nhân dân.

Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức thông tin: "Hoạt động xử lý rác thải của nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới chắc chắn là có ảnh hưởng đến môi trường. Phía xã cũng thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đơn vị phải khắc phục, chấp hành đúng quy định, việc hoạt động phải giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực".

Xem thêm
Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm