| Hotline: 0983.970.780

Thật khó lường

Chủ Nhật 04/02/2018 , 07:01 (GMT+7)

Nhìn theo bóng cụ Chí Phèo khuất dần sau bụi chuối bên kia vườn nhà Ba Khựa, lão Cò hỏi:

- Lâu lắm tôi không nhìn thấy lão Ba Khựa?

- Vẫn đang ở nhà đấy, không biết đang ủ mưu gì đây…

Sau khi tranh chức trưởng thôn không nổi, Ba Khựa khăn gói lên vùng biên giới làm vàng tặc, kiếm được lưng vốn về mở quán Karaoke. Khổ, ở cái xó rừng hoang lạnh dưới chân núi Hài này thì có ma nào tới hát chứ? Mấy ông cán bộ xã trước đây sau khi cơm rượu buổi trưa xong thì rủ nhau tới quán nhà Ba Khựa hát giải rượu, bây giờ cấm công chức uống rượu trưa, thì quán chả mấy khi có người hát, nên gia đình bác Thảo Dân đỡ bị tra tấn hơn.

Vừa thông điếu bác Thảo Dân thở dài:

- Sao có quan chức thời nay hèn như vậy nhỉ?

Lão Cò nhìn bác Thảo Dân không hiểu ý bác nói là gì nên hỏi lại:

- Ai hèn?

- Lão không theo dõi báo chí à? Mấy hôm nay người ta đang bàn tán rôm rả về vụ đại án ở Tập đoàn Dầu khí đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Sao lúc vung tay tiêu tiền như đốt lá rừng không tiếc, đưa cho nhau mấy tỷ đồng giống như ta mừng đám cưới? Rồi mua biệt thự tặng nhau, uống rượu Tây mỗi chai trị giá mấy tấn lúa… sao lúc đó họ hùng dũng thế? Nay đứng trước tòa, trông người nào cũng dúm dó. Rồi có ông còn khóc rống lên xin lỗi người nọ người kia hệt đám trẻ con đang tập diễn hề...

Nghe thế lão Cò cười khục khục trong cổ:

- Ấy mà có lúc bác cao hứng mời ông Bộ trưởng gì đó về làm trưởng thôn mới lạ chứ?

- Con người thật khó lường. Giống như lão Ba Khựa từng đưa tôi ra tòa đòi cái ao nuôi ba ba kia là đất của tổ tiên nhà lão ta. Tôi bảo lấy gì làm chứng? Lão lội ra giữa ao ngụp lặn một lúc rồi vớt lên một bọc xương bảo là xương cốt cụ tổ nhà lão. Tôi đề nghị tòa trưng cầu giám định AND…

Bác Thảo Dân ngừng lời hút liền mấy điếu thuốc lào, rồi lấy kéo cắt móng tay khiến lão Cò sốt ruột quá.

- Kết quả giám định thế nào?

Bác Thảo Dân vỗ tay vào đùi cười lớn:

- Đó không phải là xương người! Lão hiểu không…

Trầm ngâm một lúc, lão Cò thở dài:

- Láng giềng tốt hay láng giềng tồi? Thôi, muộn rồi tôi về đây…

(Kiến thức gia đình số 5)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất