| Hotline: 0983.970.780

"Trộm chó" bị đánh trọng thương: Tôi phải giả chết để sống sót

Thứ Ba 23/12/2014 , 19:15 (GMT+7)

“Chúng tôi chỉ mang theo một chiếc điện thoại, không hề chở chó hay dụng cụ nào. Ai đó đã mang chúng từ nơi khác đến vứt nhằm tạo hiện trường giả”, nạn nhân 20 tuổi quả quyết./ Làng nghèo đánh chết trộm chó nhà nhà đóng cửa im ỉm

Sau vụ 4 thanh niên nghi bắt trộm chó bị đánh hội đồng khiến hai người chết, hai người trọng thương (NNVN đã đưa tin), phóng viên trở lại thôn Bằng Phú, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Không khí ở làng quê nghèo này vẫn chưa hết rúng động.

Người dân các địa phương khác đi qua Bằng Phú đều bàn tán về vụ án mạng, có những người bày tỏ bức xúc với người dân nơi đây, nhưng rất nhiều người thở dài, bảo “mạng chó quý hơn mạng người hay sao?”

Giả chết để sống sót

Anh Quách Văn Dương (20 tuổi), trú xã Thành Kim - một trong hai nạn nhân may mắn thoát chết đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện Thạch Thành khai, khoảng 21h ngày 19/12, anh cùng Bùi Văn Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi), trú xã Thạch Tân chạy xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Ngân (31 tuổi) ở thôn Bằng Phú (xã Thạch Bình) mượn bình ắc-quy về kích điện bắt cá dưới ao.

Do bình điện đã cho người khác thuê nên ba người nán lại nhà Ngân ăn nhậu.

Đến 22h30, thấy đường khuya vắng nên Ngân lấy xe máy đưa ba người bạn ra về. Hai người lớn tuổi ngồi một xe chạy trước, Dương và Thảo theo sau.

Khi cách nhà khoảng 500m, Ngân, Dũng thấy một đoạn tre nằm chắn ngang đường nên đã dừng lại thì bất ngờ bị hàng chục người dân cầm gậy ùa ra chặn đường.

Phát hiện phía trước xảy ra ẩu đả, Dương và Thảo chạy tới can ngăn thì cũng bị dân hành hung.

“Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bất ngờ bước lên quát lớn: “Ở đây dạo này mất nhiều chó lắm, bay đang đi bắt trộm chó hả?”. Dứt lời, người này, cầm gậy tre vụt vào giữa mặt anh Ngân”, Dương kể.

Theo lời Quách Văn Dương, tiếp sau đó, khoảng 30 người xông tới đánh đập nhóm nghi trộm chó.

“Do trời tối nên chúng tôi không thể nhớ mặt một ai. Mặc dù bị đánh nhưng anh em thống nhất không chống trả, cố gắng van xin người dân bình tĩnh nghe giải thích nhưng vẫn không được”, Bùi Văn Thảo kể thêm.

Thảo cho biết, anh và Dương cùng nín thở giả chết mới sống sót.

Giải thích về việc, đêm 19/12, người dân nhìn thấy nhóm của Ngân chở một con chó và dụng cụ khả nghi nên mới chặn đánh, hai nạn nhân sống sót cho hay, đó là thông tin bịa đặt.

Dương khai, khi nằm dưới đất, anh ta nhìn thấy một người dân mang một con chó và dụng cụ đến bỏ tại hiện trường.

“Chúng tôi chỉ mang theo một chiếc điện thoại, không hề chở chó hay dụng cụ nào. Ai đó đã mang chúng từ nơi khác đến vứt nhằm tạo hiện trường giả”, nạn nhân 20 tuổi quả quyết.

“Nạn nhân tử vong là ngoài mong muốn”

Khác với cảnh nhộn nhịp thường ngày, mấy hôm nay các căn nhà ở Bằng Phú đều đóng cửa im ỉm.


Sau vụ việc người dân thôn Bằng Phú ngại tiếp xúc người lạ vì sợ liên đới.

Bà con chung tâm lý ngại tiếp xúc với người lạ và thường từ chối nói chuyện về vụ việc vì một sự lo sợ liên đới trách nhiệm.

Một người dân xin giấu tên kể, chiều 19/12, họ thấy vài thanh niên khả nghi chạy xe máy lượn quanh làng nên thông báo cho các hộ cùng để mắt theo dõi.

Khoảng 23h cùng ngày, ngồi phục kích đầu dốc Eo Chòng, tốp thanh niên trông thấy ánh đèn xe máy đang chạy tới nên ra tín hiệu chặn đường.

“Hai thanh niên chạy xe máy vừa đi vừa đánh võng, họ chở một con chó và nhiều dụng cụ khả nghi nên chúng tôi chặn giữ tra hỏi”, người này kể.

Cũng theo người này, khi hai thanh niên dừng xe bước xuống thì giọng hùng hổ thách thức. Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc con chó nằm trên xe, hai người đó không giải thích được còn dọa nạt, cấm người dân đụng đến con vật.

Cho rằng hai thanh niên đã bắt trộm chó còn chống chế, hàng chục người dân cả già lẫn trẻ đồng loạt dùng gậy gộc xông vào đánh hội đồng.

“Thái độ bốn thanh niên khá hỗn xược. Dù con chó đang nằm trên xe máy nhưng vẫn không thừa nhận hành vi bắt trộm”, một người dân nhấn mạnh.

Sau màn đánh hội đồng, nghi phạm Nguyễn Văn Ngân (31 tuổi), trú tại xã Thạch Bình đã tử vong tại chỗ; Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi), xã Thạch Tân chết trên đường đi cấp cứu.

Còn hai người gồm Bùi Văn Thảo (17 tuổi), xã Thạch Đồng và Quách Văn Dương (20 tuổi), xã Thành Kim bị đánh trọng thương, được dân làng đưa đi cấp cứu.

“Dân quê tôi vốn hiền lành tốt bụng. Gần đây chó mèo nuôi hay bị kẻ xấu bắt trộm nên khiến họ bức xúc. Bà con chỉ có ý đánh cảnh cáo chứ không hề có ý định giết người. Việc các nạn nhân tử vong là ngoài mong muốn…”, một cụ ông nói.

Còn ông Lê Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Thạch Bình cho biết, gần đây, tình trạng trộm chó trên địa bàn xảy ra liên tục khiến người dân bức xúc.

"Nhóm người tình nghi trộm chó bị hành hung đều là những thanh niên lêu lổng, không việc làm ổn định. Trong đó có kẻ từng bị địa phương xử lý hành vi trộm cắp tài sản", ông Điệp nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã, một nạn nhân tử vong là người cùng thôn Bằng Phú. Anh này có dấu hiệu nghiện ngập, hay rủ rê bạn bè về làng bắt trộm chó mèo nên bà con rất bức xúc.

Báo động

Hiện cơ quan CSĐT (CA tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi giết người ở thôn Bằng Phú.

Thực hư vụ việc thế nào chưa rõ nhưng máu đã đổ, tang tóc bao trùm lên làng quê nghèo xã Thạch Bình, Thạch Tân; vợ mất chồng, con mất cha…

Chị Liên (vợ Nguyễn Văn Ngân) ôm hai đưa con nhỏ nước mắt lưng tròng nói: “Chồng tôi vốn hiền lành, hằng ngày đi làm thợ hồ kiếm tiền nuôi vợ con. Cả đời anh chưa bao giờ trộm cắp của ai mà nay mang tiếng xấu với đời. Anh ấy chết oan quá!...”.

Anh T., một người dân ở TP Thanh Hóa cho hay, anh từng chứng kiến hành vi trộm chó rất liều lĩnh của các “cẩu tặc”.

“Đây là hành vi đáng bị lên án, cần có chế tài xử lý nghiêm khắc của pháp luật nhưng nếu chỉ vì một vài con chó mà đánh đổi cả mạng người thì thật đáng báo động”, anh T. nói.

Theo tìm hiểu của NNVN, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn Thanh Hóa có đến 22 đối tượng bị đánh chết vì trộm chó. Nhiều “cẩu tặc” bị người dân đánh trọng thương, đốt xe máy nhưng tệ nạn này vẫn không hề thuyên giảm.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.