Iran là một trong những quốc gia bị virus tấn công nặng nhất. Quốc gia này đã nỗ lực ngăn chặn virus lây lan kể từ khi xác nhận các trường hợp đầu tiên vào ngày 19/2.
Sau nhiều tuần kiềm chế không áp dụng các biện pháp phong tỏa hoặc cách ly, hôm thứ Tư, Tehran đã quyết định cấm tất cả các chuyến đi liên tỉnh cho đến ít nhất ngày 8/4.
Người phát ngôn của Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng có thêm 117 người đã chết vì virus trong 24 giờ qua cùng 3.186 trường hợp nhiễm mới đã được xác nhận.
Theo ông Jahanpour, 13.911 người nhập viện vì virus đã hồi phục, trong khi 3.511 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.
Không có phong tỏa tại các thành phố của Iran mặc dù chính phủ đã nhiều lần kêu gọi công dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus.
Ebrahim Raisi, người đứng đầu bộ phận tư pháp của Iran cho biết: "Virus Corona có thể được phát hiện nhanh hơn, nếu ý kiến chuyên gia của bộ y tế liên quan đến việc thực hiện các vấn đề cách ly xã hội được xem xét sớm hơn".
Ông Raisi nói thêm rằng "thời gian là điều cốt yếu" và mọi người chỉ bắt đầu "hợp tác" sau khi chính quyền tỏ ra nghiêm túc.
Nghị sĩ Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng chính quyền hiện tại đang xử lý sai tình hình.
Trên Twitter, ông cho biết mô hình "quản lý không hiệu quả" của chính phủ đã trở nên rõ ràng trong thời gian bùng phát, biểu hiện qua việc "bỏ qua thực tế, sự lạc quan phi lý, mỗi tuần chỉ họp một lần về vấn đề phòng chống dịch bệnh và không sử dụng tiềm năng của mọi người".
Ông cáo buộc Tổng thống Hassan Rouhani làm "khủng hoảng tồi tệ hơn", sau đó "yêu cầu giúp đỡ và đổ lỗi cho người khác".
Làn sóng chỉ trích được đưa ra sau khi Tổng thống Rouhani kêu gọi những người "có thể trở thành lãnh đạo trong một hoặc hai tháng" hỗ trợ cho chính phủ chống lại virus, gián tiếp ám chỉ nghị sĩ Ghalibaf vẫn chưa vào quốc hội.
"Đây không phải là thời gian để thu thập những người ủng hộ. Đây không phải là thời gian cho chiến tranh chính trị", Tổng thống nói.